
Tôi thề, từ ngày vợ tôi sinh con, tôi mới nhận ra cô ấy đúng là siêu nhân phiên bản đời thực! Các ông thử tưởng tượng mà xem: bầu 9 tháng 10 ngày, nghén muốn xỉu, ăn gì cũng nôn, chịu đủ kiểu đau nhức. Đến lúc đẻ mổ thì gây tê, tiêm đủ thứ, vết mổ đau mà vẫn phải ngồi dậy cho con bú. Chưa hết, sinh xong lại còn ít sữa, thế là ngày hút sữa 12 lần, nửa đêm giật mình tỉnh dậy thấy vợ vẫn ngủ gật ôm cái máy hút sữa như ôm bùa hộ mệnh.
Những đêm trời lạnh, thằng cò nghẹt mũi khóc cả đêm, bế đứng ngủ được 5 phút nó lại ọ ẹ, thế mà sáng hôm sau vợ tôi vẫn dậy sớm nấu ăn, chuẩn bị đồ cho tôi đi làm như chưa từng có một đêm vất vả. Nếu đổi lại là tôi, chắc tôi xách vali về quê cày ruộng từ lâu chứ chịu sao nổi!
Nên ông nào mà mở mồm nói câu: "Vợ ở nhà có mỗi việc chăm con, có gì mà mệt" thì im cmn mồm vào hộ tôi! Tôi đố các ông trụ được một tuần đấy. Đàn ông đi làm có một việc, còn phụ nữ ở nhà thì có cả nghìn việc không tên! Tôn trọng vợ đi, các ông ạ!
VietBF@sưu tập