
Gã Khờ đọc những lời nhắn nhủ này, ngẫm mà thấy sao giống một hồi chuông tỉnh thức cho cả đàn ông lẫn đàn bà. Đời có lắm người thích chen chân vào nơi chẳng thuộc về mình, như thể tình yêu là cuộc chiến mà ai cầm gươm giỏi hơn sẽ thắng. Nhưng, “đàn bà khôn không tranh giành đàn ông với ai cả”, vì họ hiểu rõ giá trị của chính mình.
Giữ chồng hay giữ mình?
Người đàn bà khôn ngoan không bận lòng giữ chân người đàn ông, mà giữ lấy giá trị và bản lĩnh của bản thân. Nếu một người đàn ông đã có chân mà vẫn thích đi, có trái tim mà vẫn thích chạy, thì còn giữ làm gì? “Đuổi theo một trái tim thích chạy cả đời cũng không đuổi kịp.” Gã Khờ nghĩ: Đàn ông thật ra chẳng phải con chim trời xa lạ; họ chọn ở lại bên ai là vì sự bình yên, tôn trọng và gắn kết vô hình, chứ không phải vì những cuộc tranh giành nảy lửa.
Của thiên hạ hay của riêng mình?
Người đàn ông không bao giờ là của riêng ai khi lòng dạ họ còn rong ruổi. Nếu họ dễ bị giật mất, thì có cố giữ cũng chỉ như nắm cát trong tay. “Đàn ông của thiên hạ có cố giành mấy cũng không là của riêng mình.” Đàn bà khôn, thay vì tranh đoạt những điều mong manh, họ sẽ nâng cao giá trị bản thân để những điều tốt đẹp nhất tự tìm đến.
Lời Nhắn Của Gã Khờ
Gã muốn nói rằng:
• Đừng đặt hạnh phúc vào tay người khác. Hãy giữ bản lĩnh và sự tự tôn của mình. Người đàn ông xứng đáng sẽ không bao giờ khiến bạn phải giành giật.
• Đừng sợ mất mát, hãy sợ đánh mất chính mình. Cuộc đời công bằng lắm — khi bạn biết trân trọng bản thân, người khác sẽ phải trân trọng bạn.
Gã Khờ kết lại bằng một điều giản dị:
“Hãy giữ giá trị của chính mình. Phần còn lại, ai không đáng, cứ để họ đi.”
VietBF@sưu tập