
Vì đàn ông là thứ hảo ngọt nên trong sách vở người ta vẫn khuyên làm vợ ngọt để giữ được chồng. Chẳng phải thế sao khi nhiều ông chồng ngoại tình vì bồ ngọt lịm trong khi vợ mình thì…mặn chát.
Tôi không bênh đàn ông ngoại tình nhưng đúng là nhiều người phụ nữ hồi đang yêu thì ngọt thật, lúc làm vợ thì miệng toàn mắm muối. Ừ thì vì mưu sinh vất vả, vì chồng chẳng ra tấm chồng nên chị em miệng lúc nào cũng mặn chát, nước mắt nhiều khi chan cơm. Tôi cũng đã chứng kiến những cuộc hôn nhân hạnh phúc phần đa người vợ đều ngọt hơn mía lùi, chăm chồng miễn chê. Vợ chồng quả là tương kính như tân, ngày nào cũng mới toanh với nhau. Ngọt của họ không giống ngọt của bồ- thứ ngọt của đường hoá học. Ngọt của họ là ngọt từ tâm, bởi ai gặp họ cũng thấy họ ngọt ngào thật, cả với chồng và cả với thiên hạ ngoài kia. Hiền lương thục đức như hơi thở rồi. Muốn đạt đến tầm đó thực khó lắm!
Nhưng làm vợ mặn cũng có thể khiến hôn nhân hạnh phúc. Chỉ là mặn mà chứ đừng mặn đắng. Vợ mặn là vợ… không nhạt. Sự mặn mà ấy làm nên người phụ nữ hiểu chuyện. Chứ không mặn chát giống mấy bà sồn sồn đi đánh ghen hay bạ đâu nói đấy, nói cho sướng cái miệng, đã cục tức. Sự mặn mà giống như…muối dưa cà vậy, cần đủ năm đủ tháng để thẩm thấu, mặn vào bên trong.
Làm vợ mặn, là cái mặn vừa phải, hợp khẩu vị, càng nếm càng thấy ngon, ăn vào là nhớ mãi, kiểu gừng cay muối mặn: Mặn nồng. Vợ mặn kiểu đó chồng nào không nghiện? Có khi còn nghiện hơn vợ ngọt. Bởi vợ mặn là vợ hiểu thấu chồng mình. Là để cái tâm vào chồng thay vì để cái Tôi của mình đè chồng, át chồng. Nhưng vì là vợ mặn nên chồng vẫn biết…xót. Cứ thử làm điều gì có lỗi với vợ xem, biết thế nào là xát muối vào vết thương không? Vợ mặn chẳng vừa đâu. Vì tôi đã dốc cái tâm vào anh rồi nên anh biết điều đi. Không phải tôi sẽ làm cho đời anh mặn chát đâu, mà là tôi sẽ không mặn mua mà trả rẻ anh ngay, chả còn mặn mà gì với anh nữa!
Để thành vợ mặn thì hãy sống một cách mặn mòi đi. Là đừng sống nhạt nữa. Sống cho có vị một chút. Cho chính mình trước nhất. Đừng làm kẻ nhạt nhẽo! Hãy sống làm sao để nếu bạn rời đi, kẻ đánh mất bạn sẽ thấy cuộc đời của họ trở nên nhạt nhẽo…
VietBF@sưu tập