
Một người bạn từng sống cheết một thời, đã thất lạc từ lâu, nay gọi điện thoại ra bến xe đón. Gặp nhau mừng mừng, tủi tủi. Trên đuờng chở bạn về, anh tranh thủ tạt qua chợ mua một quả tim heo, dự định về làm tốc hành, cùng bạn nhâm nhi, và vợ sẽ đi chợ tính tiếp.
Sau khi rửa sạch sẽ, bỏ vào nồi luộc, anh mới nhớ rượu ngon chẳng còn, bèn bảo vợ trông dùm, còn anh mang can đi kiếm rượu ngon về đãi bạn.
Người vợ trông nồi luộc, khi thấy quả tim cứ nổi lên, chìm xuống thì tưởng là có nhiều hơn một quả. Chị ta quyết định ch;én bớt một quả.
Khi ăn xong, vào mở nắp vung thấy nồi trống không, chồng lại sắp về... Chị ta nhanh chóng nghĩ ra một cách... Chị ra phòng khách nói với ông khách:
- Anh ạ, em nói nhỏ điều này. Chồng em lâu nay tính khí thất thường... Bữa trước cũng thế, một ông khách đến ngồi chờ anh đi mua rượu, không ngờ anh ta mua d;ao về cheém ...
Ông khách nghe nói thế, hồn bay phách lạc, vội vã chạy tháo thân.
Người chồng mang can rượu về, vội vàng vào bếp c;ầm con d;ao để thái mồi đãi bạn thì nghe vợ bảo là ông khách có chuyện đột xuất vừa phải đi ngay. Nghe vậy, anh vội chạy đuổi theo bạn, trên tay vẫn c;ầm con d;ao...
Ra đến đầu làng, thấy bóng bạn đang chạy như ma đuổi, anh đưa con dao lên vẫy vẫy...
Anh càng đuổi, ông khách càng chạy nhanh hơn... Khi đã mệt, anh dừng lại, ông khách quay mặt về phía anh và hét to:
- Mày chỉ lừa cheém được th;ằng hôm trước mà thôi! Với ông, mày đừng hòng nghe con...!
VietBF@sưu tập