
Một anh cưới vợ, nhưng bị nhà gái thách cưới “nặng” quá nên bực mình, rắp tâm trả thù.
Đêm tân hôn, anh bí mật lấy chiếc mo cau buộc che “cái kia” của anh ta ngược lên và không làm gì cô dâu cả. Ngạc nhiên, cô dâu sờ kiểm tra thì thấy nó cũng đuồn đuỗn như mình. Cô khóc ầm lên đòi nhà chồng cho từ hôn.
Sáng sớm hôm sau, cô về nhà khóc lóc đòi bố mẹ trả lễ cho nhà trai. Thương con, bố mẹ đành phải mang hết đồ lễ và bồi thường nhà trai một ít tiền để xin đón con về. Sau khi nhận lại đồ lễ, chàng rể nói với cô dâu:
- Tôi với cô một ngày sống cũng lên nghĩa, mai chia tay thì cô đến nhà ăn với tôi một bữa cơm rồi về.
Cô dâu đồng ý, theo hẹn đến nhà chú rể ăn cơm. Cơm xong không biết có chuyện gì xảy ra mà cô dâu cuống lên chạy về nhà. Vừa vào sân thấy mẹ đang gọt mướp, cô ta cuống quýt kêu:
- U ơi nó dài như quả mướp u đang gọt đấy!
Chạy vào bếp thấy bố đang giã cua, cô hét thất thanh:
- Thầy ơi, nó to và cứng như cái chầy thầy đang cầm giã cua đấy.
Bố mẹ: !!! ???
VietBF@sưu tập