
Biết chồng có “quỹ đen”, vợ tìm mãi cũng không biết chồng giấu ở đâu. Một hôm, chồng đi công tác xa thì vợ gọi điện thoại gặp, giọng gấp gáp:
- Anh ơi! Nhà mình bị trộm tới viếng rồi. Sáng dậy, em thấy nhà cửa bị lục tung hết cả lên.
Chồng hốt hoảng:
- Trời ạ! Thế nhà mình có bị mất nhiều không em?
- Không biết! Trước hết là số tiền 05 triệu em cất trong tủ quần áo thì đi tong mất rồi. Giờ em đang đi xem lại nhà mình còn mất gì nữa không, để trình báo công an cả thể.
Chồng nghe vậy liền nói:
- Em vào phòng ngủ, lật phía sau ảnh cưới của vợ chồng mình xem tiền anh giấu ở đấy còn không?
Vài phút sau, vợ điện báo:
- Không thấy anh à, anh có nhớ nhầm ở đâu không đấy?
- Em chạy vào nhà vệ sinh, mở nắp bồn cầu xem còn cái túi bóng bên trong không?
Một lúc sau, chồng lại nhận được điện thoại của vợ:
- Không thấy gì cả anh ơi! Anh nhớ kỹ xem, còn cất ở chỗ nào nữa?
Anh chồng gần như không thở được đáp:
- Không có đâu, anh chỉ cất ở hai chỗ đó thôi. Tiền anh tích lũy từ năm ngoái đến giờ giấu em một ít làm “quỹ đen”, tất cả chỉ có 50 triệu. Tên trộm này ghê thật đấy, những chỗ đó mà nó cũng tìm ra. Em nhớ nói với công an đầy đủ các chi tiết nhé, để họ dễ điều tra!
Bỗng nhiên, chồng thấy vợ bật cười lớn:
- Ha, ha! Báo động giả, không cần trình báo ai đâu! Thế là em tìm được “quỹ đen” của anh rồi. Thật nhanh gọn, không tốn một tí công sức nào cả. Tình tính tình tang, tình tính tình tang… ??? !!!
Anh chồng chỉ còn biết vò đầu bứt tai, than:
- THẬT LÀ “THẤP M ƯU, T H U A T R Í Đ À N B À”
VietBF@sưu tập