
Cách đây 2 tuần, tôi có chút việc về nhà ngoại, bố chồng tôi đã cho tài xế lái xe riêng để đưa hai mẹ con tôi đi. Chuyến đi này tôi tình cờ nghe được cuộc điện thoại của anh lái xe và người phụ nữ nào đó có nhắc tới bố chồng tôi. Tôi phần nào hình dung được bố chồng tôi đang có người phụ nữ khác, rất chiều chuộng cô ta, đến mức lái xe của bố tôi còn khá thân thiết, cung kính.
Sau hôm đó, tôi tìm hiểu thêm thì choáng váng trước sự thật về bố chồng. Ông đang cặp kè với một người phụ nữ đang làm mẹ đơn thân, kém tôi tận 2 tuổi. Bố chồng đã cặp với cô ta gần 3 năm, rất chiều chuộng, còn mua tặng nhà, cho tiền vốn làm ăn. Tôi rất buồn và sốc khi biết sự thật này, bố chồng có người bên ngoài vậy mà về nhà vẫn yêu thương, âu yếm mẹ chồng như chưa có chuyện gì xảy ra. Mẹ chồng tôi cũng không hề biết chuyện nên mỗi lần gặp bà tôi thấy rất thương...
Nhiều lần muốn nói với mẹ chồng nhưng tôi sợ bà bị sốc, gia đình lâm vào cảnh đổ vỡ. Bố chồng tôi sẽ tìm cách trút giận lên con dâu vì dám tiết lộ ra bí mật.
Bây giờ mỗi khi gia đình sum họp vui vẻ, tôi lại cảm thấy day dứt khi thương mẹ chồng và sợ sự giả tạo của bố chồng. Tôi còn lo rằng chồng mình lăng nhăng giống bố, sống cùng nhà cũng dễ bị ảnh hưởng bởi tính trăng hoa của bố chồng.
Từ chỗ luôn cảm thấy tự hào khi ở nhà chồng, giờ đây tôi không còn cảm giác ấy nữa. Tôi chỉ muốn ra ngoài ở để không phải đối diện với sự thật về bố chồng mỗi ngày. Bây giờ tôi ngổn ngang tâm trạng..
Tôi đã nói ra bí mật của bố chồng với chồng, chồng đến tận nhà cô ta bắt tại trận bố chồng.
Chồng tôi nói : Bố ký hết nhà cửa đang có cho ba mẹ con ”trước có chị chồng sống ở Đức” thì sẽ để yên cho bố sống còn không sẽ tung hê hết tất cả, dù vì có hai năm nữa ông nghỉ hưu.
Người phụ nữ kia muốn bố chồng ly hôn để tận tâm với ả. Nên cũng tự làm lớn chuyện ra.
Ra toà ly hôn tất nhiên chứng cứ ngoại tình có đủ và mẹ chồng nghỉ hưu rồi nên bà kiện lại ông được nghỉ hưu sớm ..
… Bây giờ bố chồng về ở với cô ta, cô ta không chịu đăng ký kết hôn nên cãi nhau là đuổi ông ra khỏi nhà ..Lương hưu còn chưa đủ một mình ông sống thì lấy đâu cung phụng ả ta chỉ còn một sổ tiết kiệm nhỏ thôi..
Vợ chồng tôi với mẹ chồng rảnh ra đi du lịch. Bà cũng không quan tâm, thậm chí bà không nhìn mặt chồng cũ...
VietBF@sưu tập