
Khi chồng phản bội, không ít người khuyên “đã phản bội thì vứt, đàn ông tốt thì không cần quản, đàn ông không tốt thì không cần tiếc”. Đã phản bội nhau thì chẳng còn gì để phải níu kéo, bỏ cho rảnh nợ, ly hôn cho nhẹ lòng
Ai mà chẳng biết, người ta đối xử tệ với mình, người ta ngoại tình là không còn thương mình nữa. Nhưng đời mà, buông đâu có dễ. Có phải muốn buông là buông được đâu.
Vợ chồng đầu ấp tay gối tình nghĩa bao nhiêu năm, có với nhau hai ba mặt con thậm chí đã lên chức ông, chức bà. Bao nhiêu năm cùng nhau gắn bó, cùng nhau xây dựng từ khi nghèo khó đến khi có của ăn của để, có nhà, có xe, có tài sản chung. Bao nhiêu năm chắt chiu, chung lưng đấu cật xây dựng, đâu phải nói bỏ là bỏ được đâu.
Ly hôn rồi còn con thì sao, người mẹ nào mà chẳng thương con. Chính vì thương con nên mới không nỡ, nên mới nhẫn nhịn. Nhịn thêm mấy năm nữa chờ con lớn, chờ con học đại học, chờ con lập gia đình rồi sẽ ly hôn sẽ sống cuộc sống cho riêng mình. Đấy tấm lòng người mẹ là vậy đấy, thương con còn hơn thương chính mình, mình có khổ có đau cũng được miễn là con hạnh phúc.
Cũng có vài người không thể buông vì bố mẹ, thương bố mẹ lớn tuổi rồi giờ mà ly hôn thì sợ bố mẹ không an tâm sợ bố mẹ sẽ buồn lòng tuổi già, sợ hàng xóm dị nghị.
Hoặc nhiều người không thể rời đi vì ràng buộc về kinh tế. Vì bao nhiêu lâu nay mình ở nhà không đi làm, không làm ra kinh tế. Nên dù tổn thương, dù không được tôn trọng vẫn cố nhẫn nhịn vì sợ, sợ mình không ra kinh tế sẽ không lo được cuộc sống cho mình cho con; sợ đánh mất cuộc sống hiện tại. Ly hôn rồi thì ở đâu, con cái ở với mình thì làm sao mình lo được cho con, mà con không ở với mình thì mình buồn lắm.
Thành ra “Trở đi mắc núi, trở lại mắc sông, đứng lừng chừng giữa ngã ba đường thì cơ cực”, nên lại hay chọn bừa mà đa số là chọn nhẫn nhịn, gắng gượng sống chung cùng nhau. Nhưng bản thân cũng chẳng hạnh phúc, hôn nhân cũng chẳng thể hàn gắn.
Thế nên, càng những lúc như vậy càng rối rắm thì càng phải bình tĩnh, cần có kiến thức cần được khai thác những góc nhìn mới để có thể đưa ra lựa chọn đúng để không hối hận. Để khi bạn chọn buông, chọn ly hôn thì mình có thể thật sự buông, không còn nghĩ đến không còn ám ảnh dằn vặt và quan trọng là không hối hận.
Còn nếu lựa chọn là tiếp tục cuộc hôn nhân này, thì cũng biết bản thân mình cần làm gì để hàn gắn cuộc hôn nhân này, để xây dựng lại hạnh phúc gia đình, để mình vượt qua những rào cản và có thể tha thứ cho họ mà không bị ám ảnh, tổn thương
VietBF@ sưu tập