
Những lúc căng thẳng mệt mỏi, hoặc xui xẻo, tôi thường nghĩ:
- Dù làm việc mệt cỡ nào, vẫn may hơn người không có việc làm.
- Mắt hỏng phải đi mổ mắt, vẫn may hơn người mù bẩm sinh.
- Bị tai nạn gãy xương chân, vẫn may hơn người bị teo chân.
- Vợ chồng lục đục không hòa thuận, vẫn hơn người gia đình không còn trọn vẹn.
- Tiền bạc không dư dả, vẫn may còn có sức để lao động.
- Bị bệnh gì đó, vẫn may còn ăn ngủ nghỉ được...
Có một sự thật rằng, suy nghĩ tiêu cực, chỉ làm cho mọi việc xấu thêm mà thôi. Vậy sao không suy nghĩ tích cực một chút, tạo thăng bằng cho bản thân mình, rồi lấy lại tỉnh táo, và tìm cách thoát khỏi khó khăn.
Sướng khổ đều do bản thân. Có người lúc nào cũng cười vui vẻ. Có người luôn cau có, khó đăm đăm.
Không ai cả đời đều may mắn, và không ai cả đời đều bị xui xẻo.
Lúc khó khăn mới cần bản lĩnh. Suy nghĩ đúng, thì hành động đúng, và ngược lại...
VietBFsưu tập