
Sáng nay cafe, nghe ông bạn kể: Thằng hàng xóm tích cóp được ít tiền mua được chiếc xe SH, quý xe lắm, phải tội, của một đống tiền, lúc nào cũng dựng trước nhà, xe bóng loáng, không vết bẩn; đặc biệt, nó cẩn thận khóa bằng 5 cái khóa đủ loại: khóa càng, khóa cổ, khóa bánh, khóa chân chống v.v…
Như mọi hôm, sáng nay nó ra mở khóa xe để đi, mở hết 5 cái khóa rồi, nó vẫn thấy còn có thêm một cái khóa nữa, chả biết ở đâu ra ... Nó nghĩ, chắc vợ nó cẩn thận khóa thêm một cái nữa cho chắc?! Đang trong lúc vội, nó bực mình lắm, chạy thẳng vào nhà quát vợ: Bị hâm à, xe tao khóa 5 khóa rồi, còn cần gì thêm khóa nữa? Đưa chìa khóa đây?... Vợ nó ngớ người ra, rồi nói: Điên à? Tôi khóa làm gì? Nó lôi vợ ra cửa thì... ôi thôi, cái xe máy yêu quý đã không cánh mà bay ... Dưới đất là 6 cái khóa nằm chỏng chơ…
Hóa ra, thằng ăn trộm đã khóa thêm... cái thứ 6!
VietBFsưu tập