Tên tội phạm nguy hiểm đã sa lưới sau quá trình truy lùng ráo riết của cơ quan Công an. Đây là lần thứ 3, phạm nhân Triệu Quân Sự trốn khỏi trại giam quân đội, khi đang chấp hành án tù chung thân.
Sau khi cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa phát thông báo khẩn về việc Triệu Quân Sự (32 tuổi, quê Thái Nguyên) trốn khỏi trại giam ở huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa, ông Đỗ Thanh Vân, Giám thị Trại giam T10 thuộc Quân Khu 5 đóng ở huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, lấy làm bất ngờ.
Sau 2 lần trốn trại (trong đó có trại giam T10), ông Vân không nghĩ Sự sẽ vượt ngục lần thứ ba. Trong thời gian ở trại giam T10, Sự ít nói, không gây sự với phạm nhân khác. Tuy nhiên, ngày 3/6/2020, trong lúc đi lao động cải tạo, lợi dụng lúc cán bộ giám thị sơ hở, phạm nhân này đã trèo qua vọng gác, bám vào đường ống nước rồi trốn ra ngoài. Sự bị bắt sau 15 ngày lẩn trốn, khi đang ở một quán trò chơi điện tử tại TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
“Sau nhiều lần vượt ngục, Sự như con thú hoang thích cuộc sống hoang dã. Anh ta không muốn chịu sự ràng buộc của ai cả. Nhiều khả năng phạm nhân này lại lang thang đến các quán Internet vì nghiện game”, ông Vân nói.
Mới đây, người dân đã livestream được cảnh lực lượng chức năng bắt được Triệu Quân Sự sau 12 giờ lẩn trốn. Như những lần trước, tên tội phạm nguy hiểm vẫn nở nụ cười tươi trên môi dù bị sa lưới.
 
Sáng 1/6, nguồn tin của Thanh Niên cho biết, đến 8 giờ cùng ngày các lực lượng chức năng của Cục Điều tra hình sự (Bộ Quốc phòng), Công an từ cấp xã đến cấp tỉnh của Thanh Hóa đang nỗ lực truy tìm phạm nhân Triệu Quân Sự. Tuy nhiên, việc truy bắt Sự rất khó khăn, do địa bàn xã Thành Long (nơi phạm nhân bỏ trốn) là xã miền núi, diện tích tự nhiên rộng, nhiều rừng núi.
VietBF @ Sưu tầm