Gia đ́nh của cô Irma Garcia, một trong hai cô giáo thiệt mạng trong vụ xả súng tại trường tiểu học ở Mỹ, thông báo rằng chồng cô đă vừa qua đời v́ sốc và quá đau ḷng.
Anh Joe Garcia, chồng của cô giáo Irma Garcia, đă gục xuống và qua đời vào ngày hôm qua (26/5, giờ Mỹ), trong khi đang chuẩn bị tang lễ cho vợ.
Phía gia đ́nh cho biết, anh Joe và vợ - cô giáo Irma - đă yêu nhau từ thời học trung học. Họ kết hôn được 24 năm, trước khi cô Irma bị Salvador Ramos bắn tại trường Tiểu học Robb.
Một người cháu của cô Irma, tên là John Martinez, nói: “Tôi thậm chí không biết phải cảm thấy thế nào nữa. Tôi vẫn không tin được. Tôi không muốn tin”.
C̣n Christian Garcia, con trai của cô giáo Irma và anh Joe, nói rằng một người bạn làm trong lực lượng hành pháp có mặt ở hiện trường đă nh́n thấy cô Irma bị bắn trong khi đang dùng thân ḿnh để che chắn cho học sinh. Một vài học sinh tại trường cũng kể như vậy.
Vợ chồng cô giáo Irma. Ảnh: Twitter.
Martinez kể thêm: “Chú ấy (Joe) đă rời khỏi nhà để đem hoa đến cho cô Irma, ở buổi lễ tưởng nhớ cô ấy. Khi về nhà, chú ấy ngồi xuống một cái ghế cùng với gia đ́nh. Rồi chỉ chưa đầy 3 phút sau, chú ấy bỗng ngă xuống. Mọi người cố gắng sơ cứu, ép ngực, nhưng không cách nào hiệu quả. Rồi xe cấp cứu đến, nhưng người ta không thể cứu chú ấy”.
Theo trang Independent, Joe Garcia qua đời do một cơn đau tim bởi anh bị sốc nặng sau sự ra đi đột ngột của vợ. Một thành viên trong gia đ́nh nói: “Anh ấy đă mất v́ quá đau khổ”.
Vợ chồng cô giáo Irma có 4 người con, con út năm nay mới lên lớp 7, theo trang Dallas News.
Cô giáo Irma. Ảnh: Uvalde CISD.
Hiện gia đ́nh cô giáo Irma đang gây quỹ để có chi phí cho hai tang lễ. Số tiền quyên góp được đến nay là 170.000 đôla (gần 4 tỷ đồng).