Cảnh sát Mỹ bị nghi ngờ chậm trễ trong vụ xả súng tại Texas. Vừa qua một số nhân chứng trong vụ xả súng hôm 24/5 tại trường tiểu học Robb, bang Texas, Mỹ, cho biết lực lượng cảnh sát đă không lập tức ập vào hiện trường khi vụ việc xảy ra.
Juan Carranza, 24 tuổi, người sống đối diện ngôi trường, cho biết những người xung quanh phải thúc giục cảnh sát xông vào hiện trường nơi hung thủ ẩn náu.
“Vào đi! Vào đi!”, những người phụ nữ hét lên với lực lượng cảnh sát, Carranza kể lại với AP.
Người dân Mỹ đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân tại hiện trường vụ xả súng. Ảnh: AP.
Trong khi đó, ông Javier Cazares - người có con gái thiệt mạng trong vụ việc - cho biết bản thân đă chạy đến trường ngay sau khi nghe thông tin. Khi đó, cảnh sát vẫn đang tập hợp ở bên ngoài. Cảm thấy thất vọng, ông Cazares gợi ư các nhân chứng khác cùng xông vào ngôi trường.
“Hăy xông vào v́ cảnh sát đang không làm những ǵ mà họ đáng ra phải làm”, ông Cazares nói. “Họ có thể làm nhiều hơn. Họ không được chuẩn bị”.
Giám đốc Sở An toàn Công cộng Texas Steve McCraw hôm 25/5 cho biết quăng thời gian từ khi nghi phạm Salvador Ramos bắt đầu nổ súng đến khi hắn bị bắn hạ rơi vào khoảng 40 phút đến một giờ.
“Điểm mấu chốt là lực lượng thực thi pháp luật đă ở đó”, ông McCraw nói. “Họ đă can thiệp ngay lập tức. Họ đă chặn (Ramos) lại trong lớp học”.
Dù vậy, một đại diện của Sở An toàn Công cộng Texas sau đó cho biết cơ quan này chưa thể đánh giá chính xác quăng thời gian mà nghi phạm ở bên trong ngôi trường.
Nghi phạm chỉ bị bắn hạ sau khi một nhóm lính tuần tra biên giới Mỹ xông vào hiện trường. Một nhân viên thực thi pháp luật cho biết những người này gặp khó khăn trong việc phá cửa lớp học và phải yêu cầu nhân viên của trường mở cửa bằng ch́a khóa.
Theo Carranza, đáng ra cảnh sát có thể xông vào sớm hơn. “Họ có đông người hơn. Nghi phạm chỉ có một”, anh chia sẻ với AP.
VietBF@ sưu tập
|