Sau khi quay trở lại chỗ ăn ở. Nhiều sinh viên là phải xử lý chiếc nồi cơm điện mốc meo hoặc xoong, chảo bỗng trở thành nơi cư ngụ của chuột, gián. Tủ lạnh cứ ngỡ sẽ thoát khỏi thảm cảnh này nhưng không.
Sau 5 tháng mới quay trở lại Sài Gòn, cô nàng này mở tủ lạnh ra kiểm tra thì phát hiện bên trong đã hoá thành một mớ hỗn độn. Tủ lạnh bị mốc đen sì, các ngăn thì sắp mọc rêu được đến nơi, và đồ ăn đương nhiên là hỏng hết cả và bốc mùi khó chịu.
Nguyên nhân chính là do cô nàng này không vứt đồ trong tủ lạnh đi, lại còn rút cả phích cắm ra nên mới dẫn đến cơ sự như trên.