Một đoạn video trên MXH đã nhận được gần 200.000 like khi quay lại cảnh vui chơi của một lớp học. Hầu hết các bạn học sinh đều đứng thành nhóm, vui vẻ nói chuyện với nhau. Nhưng Duy chỉ có một nam sinh ngồi lủi thủi một góc.
Hình ảnh của cậu học trò lủi thủi một mình giữa đám đông nhận được nhiều sự đồng cảm. Hầu hết đều dành lời động viên cho chàng trai này: "Ai từng trải qua câu chuyện như này mới hiểu. Mình đây bị bạn bè xa lánh, không ai chơi cùng. Không biết tại sao lại bị kì thị như vậy. Dù đã rất thân thiện với mọi người nhưng không nói chuyện quá 5 phút được với ai" - một dân mạng chia sẻ chung hoàn cảnh.
Một người khác chia sẻ: "Thấy bản thân ở trong đây. Mình luôn tìm cách để bắt chuyện với các bạn nhưng toàn bị lơ đi. Suốt những năm cấp 2 không có lấy một người bạn. Cảm giác đáng sợ nhất là khi nghỉ giữa giờ hay thầy cô yêu cầu làm bài tập nhóm. Cảm giác chẳng ai muốn chơi với mình, phải lủi thủi một góc, nó tự ti lắm".
Theo nhận xét của nhiều dân mạng, những học trò kiểu như nam sinh kia khi chơi được một thời gian mới nhận ra, đó là những người vừa nhiệt tình lại tốt bụng. Họ sẵn sàng bảo vệ bạn mình và thường có tình bạn lâu dài với những người xung quanh.
"Trước mình cũng từng ngồi cạnh 1 bạn không nói chuyện với ai. Tưởng rằng lạnh lùng, ai ngờ do bạn đó sống nội tâm và nhát thôi. Tiếp xúc một thời gian thì trở thành bạn thân luôn. Hầu như những bạn kiểu này chơi cực được luôn nha mọi người!".
"18 năm mình chưa bao giờ chủ động chủ động kết bạn với người khác. Toàn để người khác chủ động nên chỉ có lớp 5 với lớp 8 là có người chơi cùng. Nhưng mình cũng đang cố gắng hết sức vì những người xứng đáng" - Bạn Lan Anh chia sẻ câu chuyện của mình.
Trong khi đó, còn có ý kiến cho rằng thường những bạn học sinh như trên có tư duy hơi kì cục và khác biệt. Nhiều năm sau, không khéo họ sẽ trở thành điều bất ngờ trong lớp học năm đó?