Một vị khách đã có màn review chiếc bánh mì tổng trị giá 110k (gồm cả tiền mua hộ và tiền ship). Khiến ai cũng trầm trồ. Điều đáng bàn chính là chất lượng chiếc bánh khiến người ta khá thất vọng so với độ hot những ngày qua.
Cụ thể, vị khách có Facebook là Hoàng Nguyên đã chia sẻ đoạn clip cùng review ngắn gọn về ổ bánh mì Huỳnh Hoa mà mình mua được. Trong đó, mức giá 110k bao gồm 55k tiền bánh mì, 20k mua và 35k tiền ship.
Quả thật là hơi "chát" cho 1 ổ bánh mì, tuy nhiên nếu nó là bánh mì Huỳnh Hoa (vốn nổi tiếng với mức giá cao, bù lại có nhiều nhân) và giữa mùa dịch, có người ship đến tận nhà như vậy thì vị khách này vẫn đồng ý và mua hẳn 2 ổ.
Tuy nhiên, khi mở ra, đập vào mắt là chiếc bánh có vẻ như đã ỉu xìu, vị khách này tỏ ra khá thất vọng. Vị khách này cho biết, đồ ăn là phải đẹp mắt nhưng nhìn ổ bánh mì có hình hài như "đôi dép" nên mở ra hết hồn và ăn "không trôi".
Bên dưới phần bình luận, cũng có các ý kiến đồng tình, cho rằng nhìn chiếc bánh này hơi thất vọng thật. Tuy nhiên, cũng có người cho rằng đánh giá này hơi khó tính, và có thể việc ship đường xa đã khiến cho chiếc bánh nhìn kém ngon đi như vậy.
Trước đây, bánh mì Huỳnh Hoa cũng từng nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Có người cho rằng giá đắt so với chất lượng, có người thử và cho rằng không ngon như lời đồn... Tuy nhiên, vì mỗi người một khẩu vị nên vẫn có nhiều người yêu thích bánh mì Huỳnh Hoa. Và không thể phủ nhận rằng, tiệm bánh mì này vẫn rất hot ở Sài Gòn.