Một người bố bàng hoàng khi phát hiện con trai và bạn gái của con trai chết trong nhà mình, mà cách đây vài tháng, ông bố còn được người con trai dặn gia đình chuẩn bị tiền để năm nay cưới vợ, nhưng ngày 20/3, vợ ông như người mất hồn hốt hoảng chạy sang thông báo "thằng T cái P chết rồi".
Trong căn nhà cấp 4 tuềnh toàng tại thôn Khe Sâu, xã Trường Sơn, huyện Lục Nam (Bắc Giang), ông Nguyễn Văn Nhu (54 tuổi) ngồi bần thần trước hiên khi đã lo xong hậu sự cho con trai N.V.T, 26 tuổi - tử vong cùng bạn gái N.T.P 19 tuổi, tại hôm 20/3.
Gia đình ông Nhu có 3 người con, N.V.T là út. Theo lời người cha, T và P yêu nhau nhiều năm, P cũng thường xuyên đến chơi nhà, gia đình ông Nhu chưa bao giờ can thiệp hay cấm cản chuyện yêu đương của các con. "Cách đây vài tháng, T bảo mẹ chuẩn bị tiền cho con lấy vợ, tôi nhất trí luôn vì đó là trách nhiệm của người làm cha mẹ. Nhưng sau lần đó thì không thấy con nói gì nữa", ông Nhu nói.
Tối hôm trước khi xảy ra án mạng, ông Nhu sang phòng T giục đến nhà bạn gái để tính chuyện cưới xin, nhưng T nói gia đình nhà gái chưa đồng ý. Sáng 20/3, ông gọi T dậy đi làm nhưng con trai kêu mệt, tiếp tục nằm ngủ trong phòng. Trưa cùng ngày, không thấy T đâu, ông Nhu tưởng con sang nhà bạn gái nên không gọi.

Ông Nhu buồn bã kể lại vụ việc.
Chiều 20/3, lúc ông đang ốp gạch cho hàng xóm, vợ ông như người mất hồn hốt hoảng chạy sang thông báo "thằng T cái P chết rồi". Về nhà mở cửa phòng, ông Nhu hốt hoảng thấy hai người đã tử vong, nằm trên sàn. Sau đó ông bế họ lên giường, đắp chăn lại rồi báo cơ quan chức năng.
Cách nhà của ông Nhu chừng 8 km, chiều 21/3, gia đình nạn nhân P, trú tại thôn Tân Mộc Phố, xã Bình Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang cũng vừa hoàn tất hậu sự cho con gái. Trong nhà, mẹ của P liên tục khóc nấc lên rồi lại ngất lịm đi. Bà là mẹ đơn thân, nuôi P học hết cấp 3 thì xin cho con đi làm công ty ở Bắc Ninh.

Người dân thuơng tiếc đưa tiễn cô gái 19 tuổi xấu số.
Ông Vũ Văn Tôn, bác rể của nạn nhân cho biết nhận tin xấu về cháu gái vào chiều 20/3. "Tôi tức tốc chạy sang nhà T, lúc đó đã đông người đứng ở đó rồi. Tôi ngó qua cửa sổ gần bếp thì thấy nhiều máu trong phòng nên không dám bước vào", ông Tôn kể.
Theo lời người bác, gia đình đều biết T yêu P, không cấm cản, nhưng T từng đến tận nhà uy hiếp, bắt gia đình ông phải gả P cho anh ta. Sáng trước khi xảy ra chuyện, hai mẹ con P đang chở nhau đi truyền nước thì T gọi điện, yêu cầu P sang nhà gặp mặt. Cuộc gọi cuối cùng của P với bà ngoại là vào lúc 14h27 phút, trước khi chết với vết thương sâu ở cổ.
Nhắc về T, ông Nguyễn Văn Hà, bác ruột của P, khẳng định cháu gái và T yêu nhau đã lâu nhưng từ Tết, gia đình mới phát hiện thanh niên này có tính côn đồ và khuyên con gái nên chấm dứt.

Hiện trường nơi xảy ra vụ giết người.
Liên quan đến thông tin P đã có bạn trai mới, là Th, và chuẩn bị làm đám hỏi, ông Hà khẳng định chưa có bất cứ ai đến nhà để nói chuyện hay bàn tính cưới xin. Gia đình ông không biết Th là ai. "Chắc chỉ P biết người ấy, gia đình tôi không biết mặt hay địa chỉ cậu Th ở đâu. Bây giờ chúng tôi chỉ có thể tin cơ quan chức năng, làm rõ vụ việc để linh hồn cháu tôi được siêu thoát", ông Hà nói.
Trước đó, khoảng 15h30 ngày 20/3, lãnh đạo UBND xã Trường Sơn nhận thông tin về vụ án mạng kinh hoàng khiến hai người thiệt mạng. Ngay sau đó, địa phương đã thông báo cho cơ quan công an huyện và tỉnh về khám nghiệm hiện trường.
"Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân dẫn đến vụ án, chưa thể khẳng định các diễn biến vụ việc như đồn đoán hay thông tin về việc nạn nhân nữ có bầu hay không cũng đang chờ kết quả điều tra", vị lãnh đạo UBND xã cho hay.