3/15
in Vietnam.- Nhân dịp tròn 33 năm ngày 64 binh sĩ cộng sản đã hy sinh giữ đảo Gạc Ma, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, hôm nay ngày 14 tháng 3 năm 2021, một số thành viên trong nhóm No-U và hội nhóm xã hội dân sự ở Hà Nội đến tượng đài Lý Thái Tổ cắm hoa, và thắp nhang thì bị lực lượng dư luận viên, an ninh Cộng sản tới phá rối.
Một số nhà hoạt động cho biết, họ còn bị canh gác trước nhà. Cũng trong dịp tưởng niệm này, nhiều cơ quan truyền thông của nhà cầm quyền đã đưa tin rầm rộ về sự kiện ngày 14 tháng 3 năm 1988, khi Trung Cộng nổ súng đánh chiếm đảo Gạc Ma, thực hiện mưu đồ làm bá chủ ở Biển Đông. Tuy nhiên, tất cả các tờ báo không dám nhắc đến nguyên nhân vì sao 64 người lính trong trận chiến Gạc Ma đã hy sinh, 9 người lính khác bị Trung Cộng bắt làm tù binh. Đến nay thi thể của nhiều người lính hy sinh trong trận chiến này vẫn còn nằm sâu dưới đáy biển, nhiều gia đình mỗi lần làm giổ cho người thân mình phải ra bờ biển thắp nhang.
Theo lời kể của tiến sĩ Lê Đăng Doanh, lúc đó làm thư ký cho ông Nguyễn Văn Linh, Tổng bí thư Cộng sản, thì trong trận chiến giữ biển đảo này của nhà cầm quyền, chính ông Lê Đức Anh, lúc đó là Bộ trưởng Quốc phòng Cộng sản đã ra lệnh cho những người lính đang giữ đảo không được nổ súng chiến đấu trong lúc Trung Cộng đang tấn công về phía họ. Mệnh lệnh này được biết là do ông Nguyễn Văn Linh, Tổng bí thư Cộng sản ra lệnh cho thuộc cấp của mình.