12/13
Tin từ làng Ha Tap, Việt Nam – Trong hơn hai thập niên, ông Phạm Văn Thuộc đã lặn lội khắp châu Âu để tìm kiếm những chiếc đồng hồ nhà thờ mang tính lịch sử, mang về quê hương ở Việt Nam để sừa chửa.
Hiện ông có 20 chiếc đồng hồ được đặt trong một nhà kho ở tỉnh Thái Bình, miền bắc Việt Nam, trong số đó có nhiều chiếc đã hơn trăm năm tuổi và thậm chí có chiếc còn lớn đến mức nặng cả tấn.
Ông Thuộc tin rằng bộ sưu tập của ông là một trong những bộ sưu tập lớn nhất trên thế giới. Ông có đam mê với việc nghe tiếng chuông từ các tháp đồng hồ thời Pháp thuộc. Ông Thuộc cho biết ông đã từng dành hai năm để kết bạn với một chủ nhân người châu Âu và thuyết phục anh ta chia tay với một chiếc đồng hồ. Ông nói thêm rằng ông vẫn chưa từng nhìn thấy hai chiếc đồng hồ lịch sử giống hệt nhau, ngay cả khi những chiếc đồng hồ này được sản xuất cùng năm bởi cùng một nhà sản xuất.
Ông Thuộc đã được Hiệp hội Kỷ lục Việt Nam công nhận là người có bộ sưu tập đồng hồ công cộng lớn nhất toàn quốc. Với việc đồng hồ điện tử hiện đang nhanh chóng thay thế đồng hồ cơ khí ở châu Âu, ông hy vọng bộ sưu tập của ông có thể lưu giữ một phần lịch sử đã biến mất