Sự việc người đàn ông ở Tây Ninh bị rắn hổ mang cắn và mang theo con vật tới bệnh viện để cấp cứu là trường hợp hy hữu đang thu hút đông đảo sự chú ý của dư luận.
Sự việc xảy ra vào khoảng 7h30 ngày 19/8, anh Phan Văn Tâm (38 tuổi, ngụ ấp Tân Lợi, xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, Tây Ninh) khi đang làm thuê trong vườn mãng cầu ở xã Suối Đá (huyện Dương Minh Châu, khu vực giáp ranh núi Bà Đen, Tây Ninh), phát hiện con rắn thì chụp bắt.
Không may, con rắn bất ngờ quay lại cắn trúng vào đùi phải của anh T. Sau đó, anh T. chụp được đầu của con rắn, tự lấy dây buộc ga rô và thông báo với gia đình đưa mình cùng con rắn đi cấp cứu.
Hiện, anh được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). Con rắn cắn nạn nhân được xác định là rắn hổ mang chúa dài khoảng 3 mét, nặng 4,5kg.

Anh Tâm mang theo rắn tới bệnh viện cấp cứu
Chia sẻ trên **********, chị Bùi Thị Ngọc Tuổi, 28 tuổi (vợ anh T.) cho biết, anh T. trước đây làm thuê cho các chủ vườn trồng mãng cầu như xịt thuốc trừ sâu, cắt hoa, tỉa cành…. Hết mùa mãng cầu, anh lại đi phụ hồ. Không ai thuê mướn, anh xách chiếc xe máy cà tàng ra đường chạy xe ôm.
Trong khi đó, chị Tuổi cũng không khá hơn, nghề nghiệp không ổn định, ai thuê gì làm nấy. Cuộc sống của gia đình 4 người lay lắt, trông chờ vào công việc làm thuê của hai vợ chồng.
Cách đây không lâu anh T.bị tai nạn giao thông phải nhập viện, sức khoẻ giảm sút nên không thể làm được việc nặng, người ta cũng không còn thuê làm nữa.

Bùi Thị Ngọc Tuổi chờ đợi bên ngoài phòng điều trị của chồng tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: **********
"Thời gian gần đây, chồng tôi liên tục gặp tai nạn. Vừa rồi, anh bị tai nạn giao thông phải nhập viện điều trị. Anh ấy cũng vừa đi mổ cái chân đau sau vụ tai nạn trước đó. Sau khi mổ xong, chân chồng tôi yếu hẳn. Anh không còn làm việc nặng được nên không ai thuê nữa. Cuộc sống đã khốn khó giờ càng vất vả hơn. Không ai thuê, biết xung quanh nhà có nhiều rắn, anh nghĩ cách đi bắt kiếm tiền chạy ăn từng bữa", chị Tuổi tâm sự.Theo chị, trước đây anh T. chưa từng hành nghề bắt rắn và không có kinh nghiệm gì trong việc rủi ro này. Tuy nhiên, vì cuộc sống khốn khó, không còn cách nào xoay xở, anh T đành đánh liều, mong có tiền lo cho hai con nhỏ.
Nguồn tin trên báo Người Lao Động, bác sĩ Nguyễn Ngọc Sang, Khoa Bệnh Nhiệt đới - Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết anh Tâm hiện vẫn còn theo dõi ở phòng chăm sóc đặc biệt.
Đến thời điểm hiện tại bệnh nhân đã tỉnh, hồi phục tứ chi, đang tự thở qua ống nội khí quản sau khi tiêm 5 lọ huyết thanh đặc trị. Bệnh nhân đã được tiêm 15 lọ huyết thanh điều trị nọc độc rắn hổ mang chúa.
Theo ông Trần Công Lập, Bí thư kiêm Trưởng ấp Phước Lợi 1, xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh cho biết: "Tại địa phương, gia đình anh Phan Văn Tâm thuộc diện khó khăn. Anh và vợ không có nghề nghiệp, không có đất sản xuất lại phải nuôi hai con nên thiếu trước hụt sau. Hơn thế, anh lại liên tục gặp tai nạn.
Cách đây không lâu, anh Tâm gặp tai nạn giao thông và phải đi vay mượn tiền để mổ chân. Hiện, gia đình anh này vẫn chưa trả xong nợ lại tiếp tục gặp tai nạn khi đi bắt rắn. Ở địa phương, anh sống rất hòa đồng nên ai cũng quý mến".
VietBF@sưu tập