Việt Nam do địa lý hẹp ngang nhưng lại trải dài từ Bắc vào Nam, được chia làm 3 miền: Bắc, Trung, Nam. Do thể chế chính trị, chúng ta chọn người lãnh đạo cho 3 thành phố lớn của 3 miền đều theo phương cách: Đảng chọn người rồi đưa ra cho dân bầu chọn. Người ta gọi ngắn đi là: ĐẢNG CỬ DÂN BẦU, tức là dân chỉ bầu theo ý Đảng và không có lựa chọn nào khác.

- Miền Bắc có đại diện là thủ đô Hà Nội, có dàn lãnh đạo: Phạm Quang Nghị, Hoàng Trung Hải, Nguyễn Thế Thảo, Nguyễn Đức Chung. Cả dàn lãnh đạo này đều sa vào sai phạm, kỷ luật rất nghiêm trọng.
- Miền Trung có đại diện là TP Đà Nẵng đáng sống, có dàn lãnh đạo: Nguyễn Bá Thanh, Văn Hữu Chiến, Trần Văn Minh, Nguyễn Xuân Anh. Cả đám lãnh đạo này cũng đều vi phạm kỷ luật rất nghiêm trọng, có người phải đi tù.
- Miền Nam có đại diện là TP Hồ Chí Minh, dàn lãnh đạo là: Lê Thanh Hải, Đinh La Thăng, Lê Hoàng Quân, Tất Thành Cang, Nguyễn Văn Đua, Nguyễn Hữu Tín, Nguyễn Thành Tài,...cũng đều vi phạm kỷ luật cực kỳ nghiêm trọng, nhiều người cũng đã ngồi tù, một số cũng sắp vào tù.
Còn các tỉnh khác mức độ ganh đua không cao, không khui ra, chứ nếu làm nghiêm túc cũng sẽ đầy bê bối không kém...
Vậy nguyên nhân sai phạm của cả dàn lãnh đạo của 3 miền nêu trên là do đâu? Nếu sai phạm chỉ lẻ tẻ, số ít địa phương thì chắc chắn do cá nhân, nhưng sai phạm có tính phổ biến như trên thì không thể đổ diệt cho cá nhân được mà phải nói chính xác là do thể chế chính trị. Nếu ta không cải tổ tận gốc vấn đề thì chắc chắn chuyện cả dàn lãnh đạo từ chủ tịch đến bí thư ở các địa phương đều sai phạm chắc chắn sẽ lại lặp lại. Và người dân vẫn sẽ là kẻ chịu thiệt thòi nhất, họ bị đám lãnh đạo sai phạm tước đi mọi thứ đáng ra họ phải được hưởng.