Là vị Tổng thống của 1 cường quốc có sức ảnh hưởng và tầm quan trọng đứng đầu thế giới. Nhưng Trump làm việc không cần lương, ông gạt bỏ những lợi nhuận của cá nhân để toàn tâm cống hiến cho đất nước.
Ít ai biết được ngay cả những ngày lễ, hay có khi đến tận nửa đêm Trump vẫn miệt mài làm việc ở nhà Trắng. Nhìn vào bức ảnh này bạn thấy điều gì?
Vợ chồng Tổng thống Mỹ vừa trở về sau chuyến viếng thăm Nhật Bản. Trời đổ mưa ở sân bay, nhưng ông vẫn quyết định cầm dù che cho vợ và từ chối để những người cận vệ làm.
Hành động nhỏ nhưng ý nghĩa to, ông quan tâm chu đáo người bạn đời của mình, nhưng không kẻ cả quan liêu với người cấp dưới.
Mặc cho những kẻ ganh ghét ông, Tôi vẫn trân trọng và tôn quý vị Tổng thống này nhất từ trước đến nay...