Vụ án mạng kinh hoàng trong nhà trọ ở Đà Nẵng khiến 3 người thương vong. Nguyên nhân đã được làm rõ.
Tổ trưởng tổ dân phố, nơi xảy ra vụ việc cho biết, cả hung thủ và cô gái đã tử vong đều có gia đình nhưng đã ly hôn. Họ dọn ra chung sống với nhau được một thời gian như 2 vợ chồng.
Liên quan đến vụ án mạng khiến 3 người thương vong trong ngôi nhà trọ ở Đà Nẵng, sáng 25/7, đại tá Quách Văn Dũng - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Đà Nẵng cho biết, đối tượng Trần Chí (52 tuổi, ngụ phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ) - người gây án - đã tự sát, tử vong.
Người tử vong đầu tiên là ông Trần Chí (SN 1964, trú phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ), tiếp theo bà Trần Thị Ngọc Huyền (SN 1985, trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) tử vong trên đường chuyển vào bệnh viện cấp cứu, còn ông Lê Ngọc Việt (SN 1981, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) bị thương tích trên vùng đầu.
“Nguyên nhân được xác định do mâu thuẫn tình cảm. Điều tra ban đầu xác định, ông Việt có quan hệ tình cảm với nạn nhân Huyền Còn ông Chí - người gây án - đã tự sát, tử vong nên sẽ không khởi tố bị can", đại tá Dũng cho hay.

Ngôi nhà trọ xảy ra vụ án
Nói về cặp đôi trong ngôi nhà trọ đã tử vong, tổ trưởng tổ dân phố 27 (phường Hòa Phát) cho biết: "Hai người tử vong là người ở phường Hòa An và họ đến đây ở trọ. Ông Chí là người thuê trọ và ở cùng với chị Huyền như vợ chồng. Tính ra họ chênh lệch nhau khoảng hơn 20 tuổi, tuy nhiên, theo tôi chuyện đó cũng bình thường.
Hai người đều có gia đình và đã ly dị rồi sau đó họ thuê trọ sống với nhau. Thời gian họ sống ở đây tôi cũng chưa thấy lần nào xảy ra mâu thuẫn lớn khiến chính quyền phải can thiệp. Có thể anh Việt có tình cảm với chị Huyền nên mới dẫn tới ghen tuông và xảy ra vụ việc trên".
Gần đây, do chán cảnh sống chung với ông Chí nên chị Huyền cặp bồ với ông Việt. Theo lời khai của ông Việt, sáng 24/7, chị Huyền nói giữa bà và ông Chí chỉ sống chung chứ không đăng ký kết hôn (song thực tế năm 2017, họ đã đăng ký kết hôn và chưa có con).
Ngoài ra, chị Huyền còn kể có nợ ông Chí 58 triệu đồng nên rủ ông Việt đi cùng về nhà trọ để giải quyết việc này.
Trưa 24/7, khi đến nhà trọ (tại kiệt 717 đường Tôn Đản, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng), ông Chí đưa giấy bút cho chị Huyền viết giấy ghi nợ, còn ông Việt ngồi bên cạnh.
Trong khi chị Huyền đang viết giấy ghi nợ thì ông Chí đi ra phía sau nhà lấy một con dao rựa đuổi chém ông Việt. Bị chém hai nhát phía sau đầu, Việt nhanh chóng bỏ chạy.
Ông Chí dùng dao đâm nhiều nhát khiến chị Huyền bất tỉnh, rồi kéo chị Huyền ra để ở hành lang và dùng dao tự sát.
Một lát sau, người dân chạy tới phát hiện chị Huyền nằm thoi thóp nên đưa đi bệnh viện, còn ông Chí tử vong tại chỗ. Người dân đã đưa hai người bị thương đi cấp cứu, nhưng chị Huyền đã tử vong sau đó.
VietBF © sưu tập