Vào ngày 21 tháng 2 năm 2018, thủ tướng VC Nguyễn Xuân Phúc và các vị lãnh đạo tới Nam Định để trồng cây nhân dịp tết Mậu Tuất. Thật là lạ khi hàng loạt lãnh đạo lại chọn một cây cổ thụ. Đào đất xung quanh và hất về phía cây cổ thụ này.

Cái cây cổ thụ to đùng như thế này mà trồng cái nỗi gí chứ?! Người dân đã phản ảnh biết bao nhiêu rồi mà vẫn tiếp tục làm trò hề! Cây cổ thụ đã và đang sống mạnh, sống dai chắc cả trăm năm rồi, tự nhiên mắc mớ chi đào rể lên rồi bu vào tưới? Nó có cần đâu??? Sao không làm chuyện dân cần?