Xác tuần lộc nằm la liệt trên tuyết đang khiến nhiều người vô cùng đau lòng. Những chú tuần lộc này bị tàu hỏa đâm và chết ngay cạnh đường ray. Sự cố đáng tiếc này xảy ra bởi người lái tàu không nhận được thông tin về những chú tuần lộc đang đứng phía trước.

Xác tuần lộc nằm bên đường ray tàu hỏa ở Kvalforsbrua, miền bắc Na Uy
Ba đoàn tàu đã đâm chết 106 con tuần lộc trong 4 ngày ở Na Uy sau khi lái tàu không nhận được cảnh báo đi chậm lại, theo Daily Mail.
Sự việc xảy ra ở Kvalforsbrua, miền bắc Na Uy. Riêng ngày thứ 7, có 65 con bị chết. Trước đó, 26 tuần lộc bị đâm chết hôm thứ 4 và 15 con chết hôm thứ 5.
Torstein Appfjell là người chăn tuần lộc có mặt ở hiện trường hôm thứ bảy. Ông nói đó là thảm hoạ đối với những người chăm sóc động vật và cộng đồng địa phương.
"Đây là bi kịch đối với tôi và ba người chăn tuần lộc khác", Appfjell, 59 tuổi, nói với trang tin Aftenposten. "Tôi ở đây hôm thứ 7 và đó là cảnh tượng khủng khiếp”.

Ba đoàn tàu đã đâm chết 106 con tuần lộc trong 4 ngày
Theo ông, một con tuần lộc thậm chí còn bị đoàn tàu chở hàng kéo xác đi.
Rất nhiều tuần lộc trong đàn được trang bị máy phát GPS, theo Appfjell. Những người chăn tuần lộc đang cố gắng đưa đàn vật nuôi từ trên núi ra bờ biển để tránh rét. Họ đã báo cho người vận hành hệ thống đường sắt về sự việc.
Tuy nhiên, ông Appfjell nói rằng việc truyền tin đã gặp sự cố, và tàu hỏa lao qua đây với tốc độ bình thường.
"Rõ ràng là có lỗi hệ thống", ông nói. “Ít nhất, thông tin không được truyền cho người lái tàu”.
Phát ngôn viên của công ty đường sắt cho biết thông tin đã được thêm vào hệ thống nhưng không xuất hiện vì lỗi kỹ thuật.
Giám đốc đường sắt khu vực Thor Brækkan nói rằng họ cố gắng cảnh báo lái xe nhưng thông tin không được gửi đi.
"Khi phát hiện thông tin biến mất, họ cố gọi đoàn tàu", ông nói. 'Thật không may, lúc đó đã quá muộn”.
VietBF © Sưu Tầm