Một nghệ nhân Nhật Bản đã khiến nhiều người bị đánh lừa khi nhìn vào tác phẩm của ông. Ông thích thú tạo ra những chiếc đồng hồ bằng giấy. Nếu bạn nhìn chúng, bạn khó có thể nhận ra đâu là đồng hồ thật, đâu là đồng hồ giả.
Nghệ thuật cắt giấy luôn đẹp đẽ và cuốn hút, tuy nhiên để tạo ra chúng không hề đơn giản mà đòi hỏi rất nhiều công sức cũng như sự kiên nhẫn.
Không chỉ là cắt giấy 2D, với trí tưởng tượng vô hạn bạn có thể tạo ra những tác phẩm ngoạn mục và chi tiết chẳng kém gì mô hình in 3D.
Một trong số những nghệ sỹ cắt giấy Nhật Bản đáng nể nhất phải kể đến là Manabu Kosaka. Anh chuyên làm bản sao đồng hồ cao cấp bằng giấy Kent (một loại giấy cao cấp của Nhật). Thêm keo dán, sự nỗ lực và kiên trì, Manabu đã tạo ra những tác phẩm tinh xảo chẳng kém gì đồ thật.

Dù không hoạt động được, chiếc đồng hồ G-Shock làm thủ công bằng giấy này thật sự ấn tượng
Có lẽ, Manabu có bàn tay tài hoa không thua gì những thợ làm đồng hồ chuyên nghiệp. Chiếc G-Shock phía trên khá ấn tượng, nhưng vẫn kém xa tác phẩm bên dưới: Đồng hồ Omega Speedmaster giấy bồi:
Có thể gọi Manabu Kosaka là nghệ sỹ đồng hồ giấy, dưới đây là một số tác phẩm cực kỳ chi tiết mà anh từng tạo ra:
IWC Portugieser
Franck Muller
[B]VietBF © Sưu Tầm[/B