VBF-Ông Mỹ ở VN đã đi lạc vào khu Thánh Địa Mỹ Sơn. May mắn đã thoát ra được khi ông đã được tìm thấy. Cả một ngày mà không tìm ra ông, cuối cùng thấy ông trong tình trạng kiệt sức tràn dịch trong phổi.

Blaise Goelet
QUẢNG NAM – Không ai biết vì lý do gì, có liên quan đến yếu tố tâm linh hay không, một ông Mỹ đã đi lạc hơn một ngày trong khu Thánh Địa Mỹ Sơn, cuối cùng được tìm thấy chỉ cách khu tháp chừng 100 thước.
Vào ngày thứ Ba, ông Phan Hộ, trưởng Ban Quản Lý Di Sản Văn Hóa Mỹ Sơn kể lại với báo Dân Trí rằng vụ đi lạc kỳ lạ này xảy ra vào ngày thứ Ba, 1 tháng 8.
Trưa hôm đó, trong lúc ngoạn cảnh tại khu rừng cạnh Thánh Địa Mỹ Sơn cùng vợ con, ông Blaise Goelet, 41 tuổi, quốc tịch Mỹ, đã đi lạc và không tìm được lối trở về đường cũ.
Sau khi nhận được tin từ gia đình du khách này, ban quản lý đã tổ chức một cuộc tìm kiếm với nhiều người tham dự. Tuy nhiên, trong suốt cả buổi chiều ngày thứ Ba 1/8 đến sáng thứ Tư, việc tìm kiếm ông Blaise Goelet không có kết quả.
Vì ông ta không có điện thoại di động nên việc tìm kiếm tung tích của ông càng khó khăn hơn.
Đến trưa ngày thứ Tư, vì đã trải qua gần một ngày nhưng không tìm thấy ông Blaise Goelet, ban quản lý đành báo công an huyện Duy Xuyên và yêu cầu được trợ giúp. Ngoài ra, xe cứu thương cũng được mang đến chờ sẵn, vì họ sợ ông Blaise có thể đã gặp sự nguy hiểm.
Đến trưa hôm đó, họ tìm ra ông Blaise Goelet trong khu rừng cách tháp F chỉ khoảng 100 mét về phía Đông.
Khi được tìm thấy, ông Blaise Goelet đang trong tình trạng mệt mỏi, kiệt lực. Du khách này được sơ cứu ban đầu và sau đó được đưa đến Bệnh Viện Hoàn Mỹ ở Đà Nẵng để cấp cứu. Bệnh viện xác nhận ông này bị tràn dịch trong phổi.
Sau khi vào bệnh viện cấp cứu, đến cuối tuần qua thì sức khỏe ông Blaise Goelet đã trở lại bình thường. Đến nay thì gia đình ông đã trở về Mỹ an toàn.
“Sau khi về nước, vợ ông Blaise Goelet đã gởi thư cảm ơn đến Ban Quản Lý Di Sản Văn Hóa Mỹ Sơn và các lực lượng đã tích cực tìm kiếm và cứu chồng mình,” ông Phan Hộ kể.