Thấy những chiếc bánh có hình dạng kỳ lạ bầy la liệt trên sân, nhiều người khá tò mò. Tuy nhiên, khi mọi người tới gần thì lại thấy có mùi hôi thối cực kì kinh khủng và khó chịu. Hóa ra đây chính là xác rắn đã lột da xong sẽ bị bỏ đói trong vòng 2-3 ngày cho đến chết.

Thấy cả sân phơi đầy những chiếc bánh xoắn hoa kì lạ thế nhưng ai cũng phải rợn người khi lại gần.
Ngôi làng Kapetakan ở thị trấn Javanese, Indonesia nổi tiếng với những ngôi nhà phơi đầy “bánh hoa”. Nhưng thực chất đằng sau những chiếc bánh hoa kì lạ kia là cả sự thật khiến ai cũng phải rùng mình sợ hãi.
Nhìn xa những chiếc “bánh hoa” này dường như chỉ là vỏ cây vô hại nhưng không ai ngờ nó có mùi hôi thối cực kì kinh khủng. Hơn nữa những chiếc “bánh hoa” đó lại chính là xác rắn. Ngôi Làng Kapetakan này chính là “địa bàn” sản xuất và chế biến các sản phẩm từ loài bọ sát này.
Rắn được bắt về hầu hết từ 3 – 4 năm tuổi. Sau đó, dân làng nhanh chóng tiến hành lột da chúng theo phương pháp thủ công bằng dao và gậy.

Rắn bị lột da xong sẽ bị bỏ đói trong vòng 2-3 ngày cho đến chết. Thịt chúng được vệ sinh cẩn thận, đóng hộp và đem bán.
Trong khi đó, da rắn thu được sẽ đem căng ra, hong khô gần lò lửa trước khi đem nhuộm màu và phơi khô dưới ánh Mặt trời. Đó cũng chính là lý do ai đi ngang qua ngôi làng này đều cảm thấy rợn người vì da rắn được phơi ở khắp nơi.
Ngôi làng Kapetakan được biết đến là lò giết mổ rắn lớn nhất nhì Indonesia. Mỗi năm, có hàng triệu con rắn bị lột da để làm nên những sản phẩm thời trang như túi sách, giày dép.
hoalyly@vietbf sưu tầm