Vụ việc hi hữu này xảy ra tại TP.Long Xuyên (tỉnh An Giang) đang gây xôn xao dư luận. Một người đàn ông 61 tuổi đã bị mất sạch tài sản sau khi vào nhà nghỉ “tâm sự” với một cô gái trẻ lạ mặt. Chì vì ham của lạ nên cụ ông này đã phải nhận cái kết thảm mà không dám nói với ai.
Ngày 11.11, Công an TP.Long Xuyên (tỉnh An Giang) đã ra lệnh tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Ngọc Thúy (47 tuổi, ngụ huyện Chợ Mới) để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản".
Theo cơ quan điều tra, ngày 4.11, ông Nguyễn Văn M (61 tuổi, ngụ TP.Long Xuyên) được Thúy đến bắt chuyện làm quen. Trước thái độ đong đưa cùng lời mời đi nhà nghỉ của Thúy khiến ông M không cưỡng lại được, rồi cùng Thúy đi đến nhà nghỉ.
Sau khi "tâm sự", ông M ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh dậy, ông M hốt hoảng không thấy "người tình" đâu, kiểm tra ví thì số tiền 10 triệu đồng của ông cũng "không cánh mà bay". Trong lúc ông M ngủ, Thúy đã lục ví và lấy trộm số tiền trên. Nhưng do là chuyện nhạy cảm nên ông M không trình báo công an.
Đến ngày 8.11, ông M đi ngang chợ Mỹ Long (TP.Long Xuyên) thì bất ngờ gặp lại Thúy đang đi lang thang một mình nên tri hô, báo cảnh sát bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Thúy thừa nhận không có việc làm ổn định nên đã lừa những người đàn ông “ham của lạ” vào nhà nghỉ để trộm tài sản.
hoalyly@vietbf sưu tầm