Đây là 2 bị cáo trong vụ án giết người nghiêm trọng đầu năm 2014. Sau nhiều lần xét xử, cuối cùng 2 bị cáo này cũng bị tuyên án. Tuy nhiên trong lúc chờ quyết định thi hành án, 2 người vẫn còn vui vẻ cười đùa thậm chí tạo dáng ngay trước ống kính.
Theo đó đầu năm 2014 bà Đặng Thị Phú và Trần Thanh Tùng (ngụ TPHCM, sống chung như vợ chồng) mượn bà Nguyễn Thị Tuyết Minh (ngụ TPHCM) số tiền 25 triệu đồng nhưng không có khả năng chi trả. Đến tối 3.11.2015, Thiên Long (con của bà Phú) điện thoại cho bà Minh và nói rằng gia đình không có khả năng chi trả khoản nợ trên, nên sẽ bán ti vi để trả. Sau đó bà Minh nói cho con mình là Trịnh Duy Đại (SN 1988, ngụ TP.HCM) biết.
Chiều ngày 4.11.2015 Đại chở bà Minh đi đến nhà bà Phú tại quận Gò Vấp để đòi nợ. Trong lúc hai người phụ nữ này nói chuyện với nhau, Đại liên lạc cho Thành nhờ gọi thêm một người nữa tới nhà bà Phú lấy đồ. Khi biết bà Phú không có khả năng trả đủ số tiền 25 triệu, Đại, Thành lập tức vào lấy ti vi, loa nghe nhạc và tủ lạnh. Đúng lúc này Tùng về tới nhà, cả hai xảy ra cự cãi rồi lao vào đánh nhau. Hồng Thiên Long thấy vậy cũng lao vào ẩu đả rồi bị Thành đâm tử vong. Một ngày sau đó Đại bị công an quận Gò Vấp bắt giữ, Thành ra đầu thú. Tại đây hai bị can khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hai bị cáo vô tư "tạo dáng" khi phóng viên đưa máy ra chụp hình
Qua nhiều lần xét xử và kháng cáo đến ngày 20.9.2016, TAND TP.HCM mở phiên xét xử và tuyên phạt 17 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Trung Thành (SN 1980, ngụ TPHCM) bị truy tố tội Giết người.
Tại phiên tòa hai bị cáo vẫn vui cười và nói chuyện với nhau như không có chuyện gì, thậm chí ngay khi cả phóng viên đưa máy ra chụp hình cả hai bị cáo đều vui tươi và tạo dáng trước ống kính.
Hình ảnh này gây ra nhiều bức xúc và phản cảm cho những người chứng kiến, một số độc giả nhận xét rằng hành động của hai bị cáo là coi thường pháp luật, và không có một thái độ hối hận hay ăn năn hối cải.
Tài khoản Khang Vũ nhận xét: "Thoáng nhìn qua hình ảnh mình cảm thấy hai bạn giống bị tâm thần (Xin lỗi cho mình hơi quá), nhưng thái độ này không thể chấp nhận được, đứng trước vành móng ngựa mà còn tỏ vẻ ra như thế này thì mình cũng không thể nào hiểu nổi. Vô tư hồn nhiên như diễu cợt, coi thường pháp luật và người nhà nạn nhân, mong tòa xét xử nghiêm minh".
VietBF © Sưu Tầm