Đã là sở thích thì ai cũng cố để đạt cho bằng được ham muốn của bản thân. Minh Nhựa đang là cái tên được nhắc đến nhiều nhất khi không ngần ngại bỏ 200 tỷ mua 3 chiếc xe sang. Thiếu gia này chia sẻ khi đã thích thì nhích, bất chấp hết.
Phan Trần Nhật Minh (hay còn gọi Minh Nhựa) được biết tới là một trong những vị đại gia có dàn siêu xe “chất” nhất Sài Gòn. Thế nhưng, thời gian gần đây, anh còn được biết tới nhiều hơn sau màn livestream đếm ngược tự tử gây bão để níu kéo người tình và con trở về.
Cho tới thời điểm này, cuộc sống gia đình của vị đại gia đã trở về vị trí cân bằng. Ngoài ra, Minh Nhựa còn vừa đón thêm niềm vui mới khi tậu được 3 chiếc siêu xe cực kỳ đẳng cấp trị giá hơn 200 tỷ đồng chỉ trong vòng chưa đầy 24 tiếng đồng hồ. Đó là “thần gió” Pagani Huayra, Lamborghini Aventador LP750-4 SV và McLaren 650S Spider. Chiếc “thần gió” đã về hôm 13-9, 2 chiếc còn lại mới về chiều hôm qua (14-9) và hiện đang được đặt tại garage ô tô riêng của gia đình tại quận 6, TP. Hồ Chí Minh.
Dù từng biết Minh Nhựa là một người chịu chơi, chịu chi song nhiều người vẫn tỏ ra khá sốc trước thông tin này. Do đó, không ít người cho rằng Minh Nhựa đang làm “lố” để thể hiện đẳng cấp của mình. Ngay sau đó, vị đại gia đã có những chia sẻ thẳng thắn về việc này.
Trả lời phỏng vấn một trang tin, Minh Nhựa cho hay: “Thật ra mua thêm 3 xe nữa là để thỏa mãn thú chơi xe trước đây của tôi. Trước đây tôi có nhiều xe nhưng bán hết vì lý do riêng, vả lại mặc dù có nhiều xe nhưng đó chỉ là số lượng nhưng không chất lượng, nên thà chơi ít xe mà xe nào cũng chất lượng còn hơn”.
Ngoài ra, anh còn chia sẻ thêm về quyết định bán dàn siêu xe cũ của mình: “Trước đây tôi bán hết xe vì những chiếc xe đó có gắn liền với quá khứ đau khổ của hai vợ chồng nên không muốn giữ lại làm gì. Sau khi cuộc sống gia đình bình thường, hai vợ chồng rất hạnh phúc nên tôi quyết định trở lại sở thích sưu tập xe của mình để thỏa mãn đam mê”.