View Single Post
  #1  
Old  Default Làm bò bít tết kiểu Tây
Vietsn.com - Bò bít tết xuất phát từ Tây, Việt Nam làm giống và bây giờ thành món ăn dễ tìm thấy. Kể cả trong gia đình hay là ngoài hàng họ cũng hay làm món ăn bò bít tết. Món này đòi hỏi bạn có chảo gang.

Cách làm bò bít tết thơm ngon, hấp dẫn nhất

Nếu bạn nghĩ món bò bít tết chỉ có thể thưởng thức ở ngoài hàng thì các bạn nhầm rồi nhé. Món ăn này cũng rất dễ làm và cũng rất dễ thực hiện ngay tại nhà. Nếu bạn chưa có kế hoạch gì cho thực đơn ngày cuối tuần này thì chúng ta hãy bắt đầu thực hiện món ăn này nhé.


Ảnh: 7monngonmoingay.com
Chuẩn bị các nguyên liệu để thực hiện món bò bít tết
Trứng gà: 3 quả
Thịt bò: 500g
Khoai tây: 5 củ
Nước: 500ml
Dưa leo, xà lách
Patê
Giấm, muối, tiêu, bột năng, dầu ăn, đường
Ngô
Chanh
Chảo gang chuyên đổ bò bít tết. Có thể dùng chảo gang nhỏ cũng được bạn nhé.
Sơ chế thịt bò để làm món bò bít tết
+ Thịt bò chính là nguyên liệu chính là các bạn không thể nào bỏ qua. Thịt bò bạn hãy lựa chọn miếng thịt bò tươi ngon nhé.
+ Thịt bò mua về rửa sạch, dùng khăn giấy lau khô, dùng dao thái thành từng lát mỏng vừa ăn. (việc cắt lát mỏng của thịt bò dẫn đến nấu chín nhanh các bạn nhé).
+ Để thịt bò mềm, các bạn quay ngược cán dao lại, dùng đầu cán dao đập đập trên bề mặt thịt. Ướp vào thịt chút muối, dầu ăn, một ít bột năng, trộn đều để 15 phút.
+ Chuẩn bị các nguyên liệu khác:
+ Khoai tây gọt vỏ, thái từng lát nhỏ, ngâm khoai tây vào nước lạnh có pha chút muối và vài viên đá lạnh để nhựa khoai tây ra hết. Ngâm trong 30 phút rồi vớt ra, để ráo nước.
+ Đặt chảo lên bếp, cho dầu ăn vào và chiên vàng khoai tây, sau đó vớt ra đĩa đựng giấy thấm dầu, bỏ ra đĩa.
+ Dưa leo bạn gọt vỏ, thái thành khoanh vừa ăn, trộn dưa leo với một chút muối, đường, giấm, nêm hơi chua chua ngọt ngọt và để trong 15 phút.


+ Rau xà lách nhặt và rửa sạch, thái thành khúc ngắn vừa ăn, trộn vào ít muối, đường, giấm, nêm sao cho có vị hơi chua chua ngọt ngọt là được.
Hướng dẫn các bước để chế biến món bò bít tết thơm ngon ngay tại nhà
+ Khi chảo nóng cho 2 thìa nhỏ dầu ăn, gắp từng lát thịt bò cho vào chảo để lửa lớn cho thịt bò được chín mềm.
+ Thịt bò chín thì lật mặt sau để thịt chín đều. Bạn đập quả trứng gà, thêm patê, hay cà chua, hoặc thêm hành tây vào chảo tùy theo sở thích mỗi người.
+ Khi thịt đã chín thì nhấc chảo ra ngoài.Khi ăn, các bạn trộn lẫn trứng, patê, ăn kèm với bánh mỳ và rau để ăn kèm.
VIETBF Diễn Đàn Hay Nhất Của Người Việt Nam

HOT NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOME

Breaking News

VietOversea

World News

Business News

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

History

Thơ Ca

Sport News

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

Canada Tin Hay

USA Tin Hay

Hanna
R10 Vô Địch Thiên Hạ
Hanna's Avatar
Release: 08-23-2016
Reputation: 58282


Profile:
Join Date: Dec 2006
Posts: 88,250
Last Update: None Rating: None
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	10.jpg
Views:	0
Size:	11.1 KB
ID:	926510 Click image for larger version

Name:	1.jpg
Views:	0
Size:	30.3 KB
ID:	926511
Hanna_is_offline
Thanks: 11
Thanked 3,751 Times in 3,090 Posts
Mentioned: 5 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 8 Post(s)
Rep Power: 109 Hanna Reputation Uy Tín Level 8
Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8
 
Page generated in 0.06731 seconds with 10 queries
Loading...