VBF-Nhìn hình ảnh mẹ của bị cáo Tiến quỳ lạy gia đình nạn nhân xin tha chết cho con khiến ai cũng đều phải nhói lòng. Thế nhưng vẫn còn đâu đó 1 bộ phận không nhỏ giới trẻ Việt vẫn không hề biết thương cha mẹ và gia đình như bị cáo Tiến...Có lẽ nhiều người sẽ chỉ trích, rằng khi xưa không lo dạy dỗ con, giờ van xin khóc lóc thì có ích gì, nhưng có bậc sinh thành nào lại mong cảnh người tóc bạc tiễn đưa kẻ đầu xanh, có người cha người mẹ nào lại không làm hết sức mình để cứu con thoát khỏi cửa tử. Vậy nên, người phụ nữ khốn khổ kia đi xin hàng ngàn chữ ký, hay chắp tay van vái người nhà nạn nhân, cũng là điều có thể hiểu và chấp nhận được.

Hình ảnh mẹ bị cáo Vũ Văn Tiến quỳ lạy người nhà nạn nhân tại sân tòa án. Ảnh: Vnexpress.
Nhưng càng thương cho người mẹ bao nhiêu, thì lại càng giận hành vi của Vũ Văn Tiến bấy nhiêu. Khi đòi sát thủ Nguyễn Hải Dương cho về, Tiến đã nói rằng “Tao còn cha, mẹ”, nếu lúc đó, thật sự Tiến biết nghĩ đến cha, mẹ thì không những thảm kịch với gia đình nạn nhân có thể đã nhẹ hơn, mà chính bản thân Tiến và gia đình mình giờ đây cũng không phải đối diện với một tương lai u ám đến như vậy.
Trẻ hóa tội phạm là một thực trạng đáng báo động ở nước ta hiện nay. Con số gần 70% tổng số vụ án hình sự có đối tượng phạm tội là thanh thiếu niên, do Trung tâm nghiên cứu tội phạm học và điều tra tội phạm công bố thật sự khiến chúng ta giật mình.
Tuổi trẻ luôn năng động và nhiệt huyết nhưng cũng là độ tuổi mà tâm lý và nhận thức vẫn ở trong giai đoạn phát triển và hoàn thiện, khó tránh khỏi những lúc bốc đồng, hành động thiếu suy nghĩ, hoặc nhận thức lệch lạc dẫn đến hành vi sai trái.
Tuy vậy, khi nhìn hình ảnh người mẹ nước mắt lưng tròng, van xin sự tha thứ ở sân tòa án, có lẽ tất cả những người trẻ sẽ lấy đó làm bài học để tự răn mình. Khi có chuyện xảy ra chưa chắc cha mẹ đã cứu được bạn, nhưng bản thân các bạn luôn có thể tự cứu mình ngay từ đầu, cũng như cứu cha mẹ mình thoát khỏi những hệ lụy từ hành vi sai trái mà bạn gây ra. Đừng để đến khi quá muộn mới nghĩ đến cha mẹ, buông lời xin lỗi và mong cha mẹ quên đứa con bất hiếu đi. Chẳng có ai chấp nhận lời xin lỗi ấy, cũng không có cha mẹ nào quên được con cái của mình đâu.
Không cần báo hiếu cao sang, chỉ cần lúc nào cũng biết nghĩ đến cha mẹ, biết yêu thương cha mẹ, như vậy cũng đủ để xã hội này tốt lên rồi.