Một vụ án ghê rợn gây rúng động…
Và hành động của tên sát nhân còn khiến người ta quan tâm hơn
Thật không thể tin nổi
Bạo lực không bao giờ là cách lựa chọn sáng suốt nhất để giải quyết mâu thuẫn, khúc mắc, nhất là đối với những người trong gia đình.
Thời gian vừa qua, dư luận vô cùng bàng hoàng và kinh hãi trước những vụ giết người man rợ mà hung thủ không ai khác lại chính là những người thân trong gia đình.
Những vụ giết người chỉ vì nàng tiên nâu
Theo tin tức mà báo chí đưa, Ở cái xóm trọ nghèo khó, những người dân lao động cư ngụ trong con hẻm 75, đường Lý Thánh Tông, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, TP. HCM hàng ngày vật lộn với miếng cơm, manh áo, bỗng một ngày hoảng hồn vì một vụ giết người mà hung thủ và nạn nhân lại là hai cha con.
Kinh hoàng hơn, sau khi giết chính cha đẻ của mình, hung thủ còn bình tĩnh gọi điện cho mẹ để thông báo về việc mình đã giết cha như thế nào. Những người dân nghèo đói trong xóm trọ những tưởng hung thủ là người vô cùng hiền lành, ít nói và chân chất.

Xóm trọ nơi xảy ra vụ giết người
Thế nhưng, họ không ngờ được rằng, người này có một quá khứ ngập trong ma túy. Và cũng chỉ vì tranh cãi về cái quá khứ đáng buồn ấy, một phút bốc đồng và không kiềm chế được “con thú hoang” trong bản ngã của mình, đứa con vốn dĩ hiền lành chân chất ấy đã lạnh lùng xuống tay giết chết chính người đã thân sinh ra mình.
Trong khi những người dân miền Nam chưa hoàn hồn vì vụ giết người đáng sợ, thì những người dân miền Bắc mà cụ thể là phường Kênh Dương, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng lại “kinh hồn bạt vía” khi chứng kiến người chồng đâm chết chính người vợ đầu ấp tay kề với mình bằng những nhát dao sắc lạnh. Sau khi giết chết vợ bằng con dao đầy máu, hung thủ ngồi bên cạnh xác vợ rồi lạnh lùng nhắn tin cho mẹ đẻ báo tin rồi giục về.
Giết người rồi gọi cho mẹ, vì sao ?
Cả hai vụ án mạng kinh hoàng này có rất nhiều điểm chung. Hung thủ là những người có dính dáng ít nhiều đến “nàng tiên nâu”, từng “bệ rạc” trong những làn khói trắng của ma túy. Sau khi giết chết người thân của mình, một vụ giết cha, một vụ giết vợ, cả hai hung thủ trong hai vụ án này đều gọi điện hoặc nhắn tin cho mẹ đẻ báo tin.
Trong phút chốc không kiểm soát được “con thú máu lạnh và tàn nhẫn trong lốt người”, cả hai đối tượng này đều tìm đến mẹ đẻ - người vốn dĩ được coi là gần gũi nhất để báo tin và tìm kiếm sự “giải cứu” nào đó.

Tiến sỹ Tâm lý Trịnh Trung Hòa cho rằng, bạo lực không bao giờ là cách giải quyết mâu thuẫn trong gia đình.
Trao đổi với TS tâm lý Trịnh Trung Hòa, ông tỏ thái độ vô cùng bất mãn trước lý do của những vụ giết người man rợ này. Ông cho rằng: “Nhiều người thường hay dùng bạo lực để giải quyết những vấn đề khúc mắc trong gia đình và coi đó là điều hiển nhiên. Thế nhưng điều này lại gây ra những chất chứa và dồn nén trong lòng những người thân, để rồi rạn nứt càng lúc càng lớn và không thể nào giải quyết được. Trong một phút “lạc điệu” nào đó không kiềm chế được bản thân. Những người thân trong gia đình có thể sử dụng bạo lực để hành hạ, thậm chí giết người.”
“Đối tượng giết người trong hai vụ án ở TP. HCM và TP. Hải Phòng đều có điểm chung là gọi điện hoặc nhắn cho mẹ để báo tin mình đã giết người. Thực ra họ có thể báo tin cho bất cứ ai chứ không riêng gì mẹ đẻ, thế nhưng có thể nhận định rằng, mẹ chính là người mà ta tin tưởng và gần gũi nhất. Sau khi giết người, giây phút máu lạnh đã qua, những hung thủ lại trở về với con người thật của mình. Lúc này họ cần tìm cho mình một điểm tựa để tin tưởng thì mẹ chính là người họ tìm đến đầu tiên”.
TS Tâm lý Trịnh Trung Hòa cũng cảnh báo rằng: "Những vụ giết người ngày càng xảy ra nhiều và có tính chất đáng sợ. Chưa kể nạn nhân và hung thủ lại là những người thân trong gia đình. Điều này thực sự rất đáng sợ.
Nếu có bất cứ khúc mắc trong gia đình, những người thân hãy ngồi lại với nhau, cùng trao đổi và giải quyết để tìm được sự thống nhất chắc chắn. Bạo lực không bao giờ là cách lựa chọn sáng suốt nhất để giải quyết mâu thuẫn, khúc mắc, nhất là đối với những người trong gia đình.