Đúng là một thằng thần kinh.
Anh rể đi tán em vợ?
Loạn luân rồi phát rồ?
Tán tỉnh em vợ bị ngăn cản, Lộc mâu thuẫn đốt nhà rồi tự vẫn bằng xăng làm 1 người chết, 4 người trong gia đình vợ phỏng nặng.
Sáng 10-6, khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk cho biết đã tiếp nhận 5 bệnh nhân bỏng nặng, trong đó có hai bé 7 tháng tuổi và 40 ngày tuổi, chuyển lên từ Bệnh viện huyện Krông Pắk – tỉnh Đắk Lắk rạng sáng cùng ngày. Một bệnh nhân đã thiệt mạng sau khi nhập viện khoảng 15 phút.
Các nạn nhân đang cấp cứu tại bệnh viên.
Theo thông tin ban đầu, do xích mích với vợ trước đó, vào khoảng 22h tối 9-6, anh Ngô Quốc Lộc (23 tuổi) ở thôn 6B – xã Ea Phê – huyện Krông Pắk đã dùng xăng đốt nhà rồi tự thiêu. Nhà cháy khiến con trai Lộc là Ngô Quốc Hà Anh (7 tháng tuổi), vợ Lộc là Hoàng Thị Phèn (19 tuổi), chị vợ là Hoàng Thị Ninh (25 tuổi) và cháu Vương Quốc Đạt (40 ngày tuổi) bỏng nặng phải đi cấp cứu.
Theo mẹ vợ của Lộc, hai vợ chồng mới cưới nhau những đã ly thân được nửa năm nay do Lộc tán tỉnh em vợ, gia đình nhiều lần khuyên nhủ, đến tối 9-6 thì xảy ra vụ việc trên.
Do các bệnh nhân khó khăn, khoa chấn thương chỉnh hình đã ủng hộ 2 triệu đồng. Cá nhân bác sĩ Nguyễn Đại Phong - phó giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk - ủng hộ 5 triệu đồng cho gia đình thuốc men.
Hiện bệnh viện đang tính đến phương án đưa các bệnh nhân vào TP Hồ Chí Minh để chữa trị. Cơ quan công an huyện huyện Krông Pắk cũng đã cử cán bộ đến điều tra làm rõ vụ việc.
vietbf @ sưu tầm.