“Cụ” Rùa Hồ Gươm ra đi trước thềm đại hổi Đảng diễn ra đã khiến nhiều người thấy bất an. Không hiểu rằng đây có phải là điềm báo gì không những nhiều người tỏ ra khá lo lắng cho vận mệnh đất nước. Và thông tin về sự “ra đi” của “Cụ” Rùa Việt Nam cũng được nhiều tờ báo trên thế giới đăng tải.
Nhiều tờ báo và trang mạng điện tử thế giới hôm thứ tư 20/1 đều đưa tin và hình ảnh về chuyện Cụ Rùa Hồ Gươm, một con vật linh thiêng được cả nước quý trọng, đã qua đời hôm qua.
Cái chết của Cụ Rùa được biết đã gây sốc cho toàn dân Việt Nam, nhất là khi Cụ Rùa luôn được xem là linh vật luôn báo trước ‘các điềm trọng đại của đất nước’, mà lại qua đời ngay trước khi Đại Hội của Đảng CSVN khai mạc.
Nguyên nhân của cái chết gây choáng váng này chưa rõ và đang được điều tra. Một số người dân VN cho là ’đây là điềm gỡ’ cho đảng CSVN, vốn sẽ chính thức khai mạc đại hội của Đảng vào thứ năm 21/1. ‘Cụ’ là từ ngữ của tiếng Việt thường dùng để bày tỏ lòng kính trọng đối với các vị cao niên, khả kính, điều này cho thấy Cụ Rùa luôn chiếm một vị trí tôn kính trong lòng dân chúng của Hà Nội.
Các trang mạng xã hội ở Việt Nam đã tràn ngập những lời than vãn và chia buồn vì cái chết này, vốn diễn ra vào một buổi chiều đầy mây và gió. Một cư dân tên Nguyễn Thanh Hà đưa ra nhận xét: “Cụ Rùa đã chết ư? Điềm gì chăng? Ngay vào lúc Đại Hội Đảng sắp khai mạc”. Nhưng một người khác tên Đào Trung Thành lại nói: “Cụ Rùa qua đời có thể là điềm lành, có thể đây là dấu hiệu thay đổi đã đến và tụt hậu đã thật sự chấm dứt cho VN”.
hoalyly@vietbf sưu tầm