Thủ phạm gây ra cái chết của người đàn ông gốc Việt tại một tiệm nail ở Louisiana đã bị cảnh sát bắt giữ. Người này bị tóa án xử với mức án cáo nhất là chung thân. Hung thủ trước đây cũng đã từng có một quá khứ đen tối với nhiều tội danh nghiêm trọng.
Hung thủ vì cãi vã và thất bại trong việc buôn bán ma túy, quay trở lại với khẩu súng định nhắm vào kẻ thù, tuy nhiên lại bắn trật sang một người Việt Nam làm người này chết tại chỗ. Hung thủ bị lãnh án chung thân.
Một người đàn ông sống tại Dulac bị kết tội giết chết một thuyền trưởng tàu đánh bắt tôm vừa qua đã nhận bản án chung thân. Theo đó, thẩm phán tòa án tiểu bang Randall Bethancourt vào ngày thứ 2 đã quyết định tuyên án Richard Verdin án tù chung thân không khoan hồng.
Trước đó vào giữa tháng 10, tên này đã bị buộc tội giết người cấp độ 2 khi ra tay giết chết nạn nhân là ông Võ Hùng cách đây ba năm. Cũng trong phiên tòa hôm thứ hai, thẩm phán Bethancourt đã bác bỏ đề nghị mở thêm phiên tòa mới của Verdin.
Trước đó vào ngày 24 tháng 6 năm 2012, các nhân chứng đã thấy Verdin cãi lộn với một số người đàn ông khác trên con tàu Blue Angel của ông Hùng, lúc này con tàu đang được neo ở cảng Bayou Grand Cailou ở gần cửa hàng Jensen’s Seafood.
Theo thông tin điều tra, Verdin đã cãi lộn với những người đàn ông này vì một thỏa thuận mua bán ma túy bị thất bại. Ông Hùng không tham gia cãi vã và cũng không liên quan đến thỏa thuận này. Theo thông tin từ phía cảnh sát, Verdin sau đó rời khỏi hiện trường nhưng nhanh chóng quay trở lại với một khẩu súng ngắn trên tay. Hắn ta đã bắn vào một thủy thủ trước khi chĩa súng vào ông Hùng và bắn thẳng vào ngực ông.
Khi đội cứu hộ đến hiện trường ông Hùng đã tử vong, còn thủy thủ Đức Phạm, người đã bị Verdin cố ý bắn thì lại không bị thương. Ngoài tội giết người với ông Hùng, Verdin còn bị phạt tội cố ý giết người cấp độ 2 với anh Đức nhưng tội danh này đã được bãi bõ khi anh Đức không xuất hiện tại phiên tòa.
hoalyly@vietbf sưu tầm