Một người phụ nữ Việt vừa làm trò cười cho thiên hạ khi tự mình lấy trộm tiền của chồng cho chị gái xong lại báo công an về việc bị mất trộm. Đúng là loại người vừa ăn cắp vừa la làng. Hơn 1 tỷ chứ có phải mấy triệu đâu mà lại làm trò này. Hãy cùng vietbf tìm hiểu thực hư câu chuyện nhé!
Theo cơ quan điều tra, trước đó vào chiều ngày 7/8, bà Dương Thị Thúy (36 tuổi ngụ tại ấp An Thái, xã An Cư) gọi điện đến cơ quan Công an cầu cứu, nhờ điều tra làm rõ vụ mất trộm với tài sản lớn.
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an địa phương đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, phối hợp với Phòng CSĐT về TTXH (PC 45), Công an tỉnh Tiền Giang tiến hành điều tra làm rõ. Tại đây, bà Thúy cho biết, lợi dụng khi nhà vắng chủ, trộm đã đột nhập vào cạy két sắt trộm tài sản, gồm: 318 triệu đồng, 17 cây vàng 24K, 7 cây vàng 18K cất bên trong, với tổng giá trị thiệt hại là 900 triệu đồng.
Theo đó, bà Thúy khai, khoảng 15h cùng ngày, bà đã rời khỏi nhà đi làm. Khi đi làm về, bà phát hiện cả cửa trước và sau đều không khóa nên hốt hoảng chạy vào bên trong kiểm tra thì thấy két sắt bị mở toang, tất cả tiền và vàng đã mất hết.
Từ lời khai của nạn nhân và những dấu vết thu thập được, Cơ quan điều tra nhận định đây không phải là vụ mất trộm nên đã mời “bị hại” hợp tác làm rõ.
Lúc này, bà Thúy mới thú nhận do muốn cho chị gái mượn tiền nhưng sợ chồng không đồng ý nên tự nghĩ ra “kế hoạch” báo án giả để qua mặt chồng và cơ quan công an.
Hiện vụ việc đang được Cơ quan Công an tiếp tục làm rõ và xử lý đối tượng theo quy định.
vietbf @ sưu tầm