Bị một tai nạn năm 1 tuổi, Lucy Wilson đã phải sống cùng với hàng chục cuộc phẫu thuật nặng nề. Giờ đây đã 20 tuổi, cũng là 20 năm sống của cô gái sinh viên đại học với nghị lực sống phi thường. Không chỉ nghị lực sống mà còn là nghị lực vượt qua mặc cảm của bản thân về cơ thể của mình so với người khác.
Lucy năm 20 tuổi sau 20 năm chiến đấu về với bệnh tật, cô đã phải trải qua hàng chục cuộc phẫu thuật đau đớn để phục hồi làn da bị tổn thương nghiêm trọng ở bàn tay, bàn chân và cẳng chân phải, đồng thời phải chấp nhận cắt cụt 4 ngón tay và 4 ngón chân để đổi lại cái giá được sống.
Tuổi thiếu niên đau đớn với 50 cuộc phẫu thuật giành sự sống
Một ngày trước sinh nhật đầu tiên trong đời, cô bé Lucy vô tình va quẹt vào vòi nước nóng trong bồn tắm, mẹ cô chạy vôi đến ôm lấy cô nhưng không kịp, lúc ấy cơ thể cô bé đã bị bỏng 30%. Ngay lập lức Lucy được đưa đến bệnh viện thành phố Nottingham (Anh) và phải nằm viện điều trị trong suốt 3 tháng. Sau đó, bác sĩ chuyển cô qua phòng chăm sóc đặc biệt; họ chẩn đoán cô có khả năng tử vong do nhiễm trùng máu; dù có chữa được thì cũng sẽ mất khả năng đi lại. “Kì lạ thay, mẹ tôi phản ứng rất tích cực khi nghe các giả thuyết của bác sĩ, bà nghĩ rằng họ đã sai và quyết tâm làm mọi điều có thể để cho tôi có lại cuộc sống bình thường.”– Lucy chia sẻ
Lucy đã trả iqua hơn 50 cuộc phẫu thuật vô cùng đau đớn trong suốt 20 năm qua
“Những ngón tay của tôi bị cắt dính quặp lại với nhau, chân cũng thế; nhưng đó không thể là vật cản ngăn trở tôi.”
Vết sẹo cô mang bên mình suốt những năm qua
Nhờ có mẹ luôn kề bên khích lệ, Lucy như được tiếp thêm sức mạnh để vượt qua những rào cản bản thân và những ánh mắt e dè của người xung quanh. Lucy luôn tin rằng chỉ cần lạc quan cô cũng sẽ được sống bình thường như bao người.
Vượt qua sợ hãi, theo đuổi ước mơ
Sau nhiều cố gắng vượt qua nỗi mặc cảm, Lucy giờ đây đã cảm thấy thoải mái với những gì mình có. Cô nỗ lực thông qua ngành báo chí đang theo học, giúp đỡ các trẻ em bị phỏng như mình vượt qua mặc cảm; đó cũng là cách cô trả ơn những người đã bên cạnh mình trong suốt thời gian khó khăn vừa qua. Lucy luôn hy vọng câu chuyện của cô sẽ mang đến niềm tin và cảm hứng cho những người có hoàn cảnh tương tự.
Mùa hè này, Lucy dự định sẽ một mình đi du lịch tại Việt Nam, Thái Lan và Campuchia. Cô cảm thấy vô cùng hào hứng khi nghĩ đến việc việc trở thành tình nguyện viên cùng sống với những trẻ bị khiếm khuyết khác trong 2 tuần ở Campuchia.
vietbf.com