Không ai có thể nghĩ rằng một tên đi tống tiền và dọa giết nhiều hộ gia đình lại là công an nhân dân. Thử hỏi người dân sẽ sống ra sao nếu cán bộ công an mà còn “thoái hóa biến chất”, hành xử không khác gì những tên tội phạm như vậy.
Theo cáo trạng, Nguyễn Hữu Vương (28 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) là công an nghĩa vụ, công tác tại Phòng cảnh sát bảo vệ, Công an TP HCM.
Do cần tiền tiêu xài, tối 17/9/2014, Vương viết 4 bức thư đe dọa với nội dung bắt giao vàng, nếu không anh ta sẽ bắn bất kỳ ai trong gia đình rồi bỏ "bom thư" vào nhà các hộ dân ở khu phố 4, phường Tân Hưng Thuận, quận 12.
Sáng khi nhận được thư đe dọa, 4 hộ dân mang đến trình báo Công an phường Tân Hưng Thuận. Riêng anh Nguyễn Văn Thư (một chủ nhà bị "bom thư") đã gọi vào số của Vương hỏi sao vô cớ đòi tiền thì Vương nói đang gặp nhiều khó khăn, yêu cầu giao 10 lượng vàng. Nhưng Anh Thư nói chỉ có 20 triệu thì Vương đe dọa sẽ giết người nhà nạn nhân.
Từ đó, Vương liên tục gọi điện đe dọa, bắt anh Thư phải giao 70 triệu. Vì quá sợ hãi, người đàn ông này đã đồng ý. Như đã hẹn, trưa 11/9/2014, Vương đến điểm hẹn tại gầm cầu vượt Quang Trung (quận 12) gặp anh Thư nhận tiền thì bị công an bắt quả tang.
Tối cùng ngày, Phòng cảnh sát bảo vệ bảo lãnh Vương về đơn vị. Sau đó, Công an TP HCM ra quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân với Vương và bắt tạm giam để điều tra. Ngày 29/5, TAND TP HCM xét xử đã phạt Vương 2 năm 6 tháng tù về tội Cưỡng đoạt tài sản.
hoalyly@vietbf sưu tầm