Một cuộc tấn công của quân lính Taliban đã làm thiệt mạng ít nhất 141 trẻ em và người lớn tại một trường học tại vùng Tây Bắc Pakistan đang gây phẫn nộ trên toàn thế giới - kể cả nhóm Taliban tại Afghanistan.
7 kẻ khủng bố đã đeo bom quanh người và lao vào ngôi trường để đánh bom tự sát. 132 trẻ em và 9 người làm việc trong trường đã bị chết khi bị xả súng một cách vô tội và vào. Hiện trường xảy ra vụ án là trường Pesahwar, Pakistan.
Lính Pakistan chặn đường trước cửa ngôi trường
Cả 7 tên khủng bố đều đã chết nhưng hiện tại các nhà chức trách vẫn chưa đính chính là chúng chết do bị cảnh sát bắn chết hay do tự nổ bom trên người.
Asim Baiwa, đại diện cho cảnh sát Pakistan cho biết "Có vẻ như mục đích chính của chúng chỉ là giết trẻ em vô tội."
Tối cùng ngày, các nhà chức trách khẳng định cuôc tấn công đã chấm dứt.
Trong suốt cả ngày, phụ huynh của học sinh tại ngôi trường này lo lắng và hoảng sợ đến thăm các bệnh viện tại khu vực mong tìm được thấy con mình.
Một phụ nữ Pakistan khóc khi bà đợi tại bệnh viện về thông tin của con mình
"Con trai tôi còn mặc đồng phục hôm nay. Bây giờ thì nó ở trong quan tài rồi." - phụ huynh Tahir Ali nghẹn ngào nói khi anh đến nhân thi thể con trai 14 tuổi Abdullah tại bệnh viện - "Con trai tôi là giấc mơ của tôi. Nay giấc mơ của tôi đã tan nát"
Hơn 1000 học sinh mặc đồng phục xanh lá đã đưuọc nhìn thấy đang chạy trốn ra khỏi trường.
Hơn 1000 học sinh từ lớp 1-10 đang học tại ngôi trường này.
Vụ tấn công đang gây phẫn nộ toàn cầu, kể cả Taliban ở Afghanistan. Đại diện của Taliban tại Afghanistan cho biết "Giết trẻ em vô tội là ngược với đạo lý của Taliban tại Afghanistan và chúng tôi hoàn toàn phản đối. Chúng tôi xin chia buồn với gia đình các nạn nhân."
Đại diện chính quyền cho biết họ sẽ làm mọi cách để diệt khủng bố tại Pakistan và sẽ phối hợp với chính quyền Afghanistan để diệt tận gốc mỗi hiểm họa khủng bố.
- sonnyd ©VietSN