Ngày 20/11, 6 người trong vụ án bắt giữ người trái pháp luật đã được Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM cho tại ngoại để điều tra. Phóng viên đã tìm đến nhà người chủ mưu là ông Nguyễn Văn Út (SN 1966, tên thường gọi là Mỹ, ngụ ấp 4, xã Đa Phước) để tìm hiểu sự việc. Nạn nhân Nguyễn Văn Tuấn (SN 1971, quê ở Bạc Liêu) đã sống chung nhà với gia đình ông Út hơn 3 năm nay. Cơ duyên họ gặp nhau trong một lần đi làm thợ hồ, thấy hoàn cảnh ông Tuấn một mình khổ cực, ông Tuấn nhận người đàn ông xa lạ làm em kết nghĩa, đem về sống chung với vợ và con trai út trong căn nhà lá của gia đình. Thời gian đầu cùng cảnh nghèo khó họ cảm thông và chia sẻ với nhau nên cuộc sống rất hòa thuận. Ngày đi làm, tối về cùng nhau hát hò rất vui vẻ. Những tưởng gia đình ông sẽ sống hạnh phúc hơn khi có thêm người em kết nghĩa. Khoảng thời gian hòa thuận ấy chưa được bao lâu, thì họ bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn vì nghi ngờ. Thỉnh thoảng ông Út bắt gặp vợ mình trò chuyện với em kết nghĩa rất thân thiết. Lâu ông lại nghe người làm cùng chỗ vợ gièm pha thấy hai người đi chung với nhau. Trong lòng người chồng bắt đầu nảy sinh cảm giác ghen tuông. Tuy nhiên “chưa bắt tận tay, lay tận trán” nên ông Út cố gắng tỏ ra bình thường. Nỗi ấm ức bị kìm nén trong lòng không có cách nào giải tỏa nên người đàn ông này đem chuyện ấy tâm sự với các con. Không ngờ, những người con từ trước nay cũng nghi ngờ ông chú kết nghĩa có tình ý với mẹ mình mình. Cha con quyết định ra tay. Sáng ngày 17/11, sau khi ông Tuấn đi ăn cưới, ông Út cùng các con ngồi lại với nhau bàn mưu tính kế. Đến trưa không thấy ông Tuấn về, 6 cha con ông Út tỏa ra đi tìm. Đến khoảng 1h chiều, thì cả nhà mới tìm ra nạn nhân đang ngồi chơi ở xã bên. Ông Út cùng người con rể chạy đến kéo ông Tuấn đưa về nhà. Sau khi đóng trái cửa, nạn nhân bị đánh hội đồng. Rồi 6 cha con đưa ông Tuấn ra cái miếu gần nhà để bắt trói suốt đêm. Đến 22h, mấy cha con ra kiểm tra thì “con tin” đã trốn thoát.
Sáu người quay về nhà, sáng hôm sau lại đi lùng sục. Tìm ra ông Tuấn, ông Út cùng người con rể dùng dây xích trói vào gốc cây trước nhà. Cả 6 người thay phiên nhau, người cầm dây nịt, người dùng nắm đấm, đá liên tục. “Lần cha con ông Út bắt ông Tuấn nhốt ở miếu đã có nhiều người dân sống gần đó biết. Nhưng họ sợ không dám can thiệp vào. Đến trưa ngày 17/11, tôi ra ngoài vườn hóng mát thì nghe phía trước cửa nhà ông Út có tiếng động lạ. Nghi có người bị đánh nên tôi đi xem thế nào. Tôi đứng nấp vào lùm tre, thấy ông Út các thi nhau đấm đá ông Tuấn. Lúc đầu thấy nạn nhân van xin, sau đó bị ngất lịm. Sợ ông Tuấn bị đánh chết, tôi cùng mọi người báo cho công an tới kịp thời giải cứu”, một hàng xóm xin giấu tên cho hay. Ông Út cùng 5 người con lập tức bị công an xã tạm giữ, lập hồ sơ chuyển giao cho công an huyện Bình Chánh xử lý. Tại cơ quan công an, 6 cha con khai báo vì uất ức mẹ mình có quan hệ bất chính với ông Tuấn nên mới có hành động như trên. Để xác minh sự việc, phóng viên đã tìm đến nhà ông Út. Thế nhưng, vừa đến cổng, các con ông đã chặn “nếu phóng viên thì đi về đi, không tiếp”. Chúng tôi phải đợi cho các con ông đi khuất bóng mới vào nhà tiếp cận ông Út. Sau vụ việc gây ầm ĩ, nhân vật chính trong vụ án thảnh thơi cởi trần nằm trên võng tiếp chuyện khách, nói chuyện nhát gừng, tỏ ra không hợp tác. Lý giải việc “huy động” cả đàn con đi đánh em kết nghĩa, ông Út lại cho rằng: “Việc 6 cha con tôi đánh ông Tuấn là vì bức xúc chuyện ông ta trộm của gia đình 2 triệu đồng. Sống chung nhà, không có gì xa lạ mà ông Tuấn lại tham lam như vậy. Chứ không hề có việc chúng tôi nghi ngờ ông Tuấn và vợ tôi có quan hệ bất chính”.
Có hay không chuyện nạn nhân Tuấn có quan hệ bất chính với “chị dâu” thì những người trong cuộc mới biết. Tuy nhiên sau khi vụ việc xảy ra, ông Tuấn và người chị dâu kết nghĩa đã không còn xuất hiện ở địa phương.
- therealrtz ©VietSN