1. Công ty VinSpeed lập ra, nay chưa đủ 10 ngày. Phạm Nhật Vượng đem đề án đường sắt cao tốc Bắc - Nam đến Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đón như nhà thầu 'cậu ấm'.
Ông Vượng xin: vay ngân sách 80% vốn (49 tỉ USD) không lãi 35 năm và không đưa vào dư nợ Vingroup, ưu đãi về pháp lý và đất đai. Từ Vingroup, qua VinFast, Vinpearl, ông Vượng hót bài đất nước vươn mình hoá rồng, đúng ý lãnh đạo. Đến VinSpeed, dù 'zero pháp nhân' về kinh nghiệm, năng lực và tài chính, chính phủ vẫn ủng hộ. Vay 35 năm và có thể dài 99 năm, thua lỗ như VinFast đang lỗ thì ai và tiền đâu trả? Sao nhà thầu khác không được đặc quyền đó?
2. Trong khối kinh tế tư nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) hầu hết là dân chiếm 98%, đang cần vốn. Nhưng ở phiên nghị sự, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nói sẽ không ai dám cho vay vì không đòi được. Vấn đề lộ ra:
- Nhà nước nại cớ không đáng tin dân để bảo kê cậu ấm nhóm lợi ích?
- Dân là kẻ lạ kém trình độ và uy tín hay nhà nước không tự đưa ra được cơ chế quản lý và kiểm soát?
- Nhà nước khó thu hồi vay hay bàn tay nhám nhúa thiếu minh bạch xúi vốn tìm đường 'thất thoát'?
Toàn dân kẻ lạ bị đẩy ra xa, vài doanh nghiệp chân rết cậu ấm tự có sức hút vào với nhà nước. Nếu chính phủ cho vay như trên, dân kẻ lạ phải chia gánh 12 triệu đ/người cho cậu ấm đỏ.
...
TBT Tô Lâm hãy tháo gỡ điểm nghẽn 'cậu ấm - kẻ lạ' rồi tuyên bố: bay lên, vươn mình, sống còn... chưa muộn. Cứ thực trạng này, SME toàn dân chỉ có bay xuống, thu mình vào và sống nhưng hết còn, SXKD đóng cửa sạch.
Y.D