
Đức Phật đã dạy rõ ràng về 3 cõi 6 đường, ai nói khác đi hay phủ nhận lời Phật dạy thì người đó đang lan truyền tà kiến.
Thế giới vong linh vẫn tồn tại song song với chúng ta từ muôn kiếp nay. Ai cảm thấy, nghe thấy, nhìn thấy thì cũng đã thấy và họ tin chắc rồi. Còn ai chưa thấy gì thì đừng có dại mà bác bỏ hay phủ nhận. Lời Phật dạy thì ta chỉ có một lựa chọn là tin theo, thực hành theo tuyệt đối.
Vong linh họ vẫn quần quanh khắp nơi. Ta không có tâm từ thì ta tìm cách xua đuổi họ, và sẽ chẳng có cách nào đuổi được cả. Còn khi ta có tâm từ, ta sẽ tự thấy mình có trách nhiệm phải giúp cho họ vượt khỏi thân phận đói khát lạnh lẽo đau khổ, bằng cách ta cúng thí thực, tụng kinh, khuyên bảo họ tu hành.
Ta gieo vào tâm họ lòng tôn kính Phật, dạy họ biết trải từ bi yêu thương thật nhiều. Ta kiên trì không gián đoạn tạo phước hồi hướng cho họ, vậy mà họ sẽ tự rời đi tới nơi tốt đẹp hơn và không làm tổn hại tới ai nữa.
Vì cả đời ta cứ âm thầm làm những điều tử tế đó nên ta an tâm rằng khi chết đi ta sẽ không bị đoạ vào ác đạo được.
VietBF@sưu tập