"Rồi cũng đến lúc tôi 'lên đường' và tôi đã sẵn sàng cho chuyến lưu diễn cuối cùng ấy, trong hạnh phúc, không có gì hối tiếc", Nghệ sĩ Nhân dân Bạch Tuyết tâm sự.
Nghệ sĩ Nhân dân Bạch Tuyết vừa có những trải lòng đầy cảm xúc khi bước qua tuổi 80. Nữ nghệ sĩ nói rằng, tuổi 80 là cái ngưỡng của sự đi đến cuối con dốc của cuộc đời.
"Thời gian thấm thoát trôi qua, mỗi ngày, mỗi giờ, từng giây phút lặng lẽ trôi như dòng sông vô tận, không quay lại, không dừng lại. Chúng ta, ai cũng vậy, đều không thể tránh khỏi quy luật này, quy luật của sự chuyển động không ngừng của thời gian.

Chân dung Nghệ sĩ Nhân dân Bạch Tuyết ở tuổi 80. Ảnh: FBNV
Khi còn trẻ, thời gian có vẻ như vô tận, những năm tháng của tuổi trẻ trôi qua vội vã nhưng lại đầy nhiệt huyết, đam mê. Nhưng đến khi bước qua những ngưỡng cửa của cuộc đời, ta chợt nhận ra, thời gian đã không còn là một khái niệm vô hình nữa.
Nó hiện hữu rõ ràng qua từng vết nhăn trên khuôn mặt, qua mỗi bước đi chậm chạp hơn, qua từng đêm dài không ngủ, nơi những suy tư về quá khứ và tương lai cứ vờn quanh trong tâm hồn.
Tuổi 80 – cái ngưỡng cửa của sự đi đến cuối con dốc của cuộc đời. Những ngày tháng ấy thật khó để diễn tả bằng lời. Thời gian ở đó không còn là cái gì xa vời mà là thực tế, là những phút giây cần phải thấu cảm và trân trọng.
Đã từng có những lúc, khi còn trẻ, tôi ước mình có thể làm được tất cả, bước đi với khát khao cháy bỏng. Nhưng giờ đây, tôi chỉ mong sao mình có thể nhìn lại cuộc đời mình một cách bình an, không hối tiếc. Những ngày qua đi không thể lấy lại, những khoảnh khắc vụt mất không thể hồi sinh. Chính vì vậy, khi còn có thể, hãy sống trọn vẹn từng giây phút", Nghệ sĩ Nhân dân Bạch Tuyết bộc bạch.
Theo Nghệ sĩ Nhân dân Bạch Tuyết, ở tuổi 80, đôi khi ngồi nhớ lại từng tuồng hát thì nhiều bạn diễn của mình đã ra đi. Từ Kim Vân Kiều, Kiều Nguyệt Nga, Thái hậu Dương Vân Nga… chỉ còn Lục Vân Tiên - Dương Vân Nga - Hoạn Thư (Nghệ sĩ Nhân dân Ngọc Giàu) và Vương bà (nghệ sĩ Hồng Nga)…
"Rồi cũng đến lúc tôi 'lên đường' và tôi đã sẵn sàng cho chuyến lưu diễn cuối cùng ấy, trong hạnh phúc, không có gì hối tiếc", Nghệ sĩ Nhân dân Bạch Tuyết tâm sự.
Nữ nghệ sĩ nói thêm rằng, dù ở bất kỳ độ tuổi nào, bà vẫn luôn trông chờ vào những ngày mai. Vì ai cũng mong một tương lai tươi đẹp, một tương lai sẽ mang lại cho mình niềm vui, hạnh phúc. Nhưng có bao giờ chúng ta dừng lại để nghĩ, rằng chính những ngày hiện tại mới là điều quý giá nhất?
"Khi nhìn lại quãng đời đã qua, tôi hiểu rằng, dù có bước vào tuổi tác nào, dù có là một Nghệ sĩ Nhân dân đã cống hiến hết mình cho nghệ thuật cải lương, thì cảm nhận về thời gian, về sự sống còn mãi.
Mỗi ngày, mỗi giây phút qua đi, tôi lại càng thêm thấu hiểu, thời gian là người thầy, là người bạn đồng hành không thể thiếu trong cuộc đời này. Và trong cái quy luật vô cùng đơn giản ấy, tôi thấy mình đã may mắn khi có thể sống hết mình, làm những gì mình yêu thích và giờ đây, khi đã ở cuối con dốc của cuộc đời, tôi vẫn thấy lòng mình thanh thản, bình yên.
Tôi chỉ mong một điều duy nhất là được sống trọn vẹn với thời gian hiện tại, vì chính nó là món quà vô giá mà chúng ta sẽ không bao giờ có lại", Nghệ sĩ Nhân dân Bạch Tuyết trải lòng.
Nghệ sĩ Nhân dân Bạch Tuyết thấy mình luôn tràn đầy năng lượng
Trước đó, Nghệ sĩ Nhân dân Bạch Tuyết đã nhiều lần nhấn mạnh, cả cuộc đời này bà mang ơn cải lương và mang ơn khán giả đã yêu thương cải lương. Và bà chỉ là một chấm nhỏ trong bầu trời cải lương ấy.
"Những gì tôi làm dù ở lĩnh vực nào, khi hợp tác cùng các diễn viên kịch (như Quang Thảo, Đình Toàn trong năm 2018) hay các ca sĩ trẻ trong nhiều năm qua cho đến chương trình mời nhiều "Sứ giả văn hóa" (nghệ sĩ kịch nói, diễn viên điện ảnh, hoa hậu, ca sĩ…) ở Học viện Cải lương, cũng đều nhằm mục đích làm sống động hơn cho cải lương, đưa cải lương gần với người trẻ.
Và tất cả, khiến cho tôi hạnh phúc vì được làm, được học hỏi, như kể cả được nhận ra mình còn rất nhiều thiếu sót, hạn hữu nên lại càng phải học cả đời".
Nghệ sĩ Nhân dân Bạch Tuyết cũng lạc quan rằng, nhiều người thường hỏi bà rằng tuổi tác có làm khó bà không? Câu trả lời của bà luôn là "không". Bà làm việc với lịch làm việc dày đặc nhưng vẫn luôn khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng.
VietBF@ sưu tập