
Không phải về ngoại đâu, đấy là người ta về nhà người ta theo đúng nghĩa đen luôn.
Ngôi nhà đầu tiên của con người là trong bụng mẹ và sau khi sinh ra ngôi nhà đầu tiên nơi đấy cũng là bầu trời tuổi thơ nơi mà đầy ắp tình yêu thương, không bao giờ có sự phản bội hay ngoại tình và đó là nơi mà người ta được thuộc về.
Các ông chồng cứ nghĩ rằng vì ở với mình lâu rồi nên nghĩ là người ta thuộc về mình và mặc định rằng họ là của mình nên hoàn toàn quên đi điều đó thôi.Tất cả những gì chồng dành cho người vợ không là cái gì so với công ơn của bố mẹ người ta dành cho người ta cả.
Công sinh thành công dưỡng dục, công nuôi nấng chăm bẵm mấy chục năm trời, để khi về với mình người ta đã trưởng thành rồi,có công ăn việc làm, nuôi được bản thân họ rồi.
Vợ tự nguyện đến với mình không có nghĩa là họ phải bắt buộc làm mọi thứ theo ý mình, người ta đem lòng yêu mình không có nghĩa là họ phải quên đi bản thân, quên đi người thân của họ.
Quan trọng mình biết thừa vợ về ngoại chắc chắn sẽ rất vui. Vậy tại sao mình phải khó chịu?
Yêu gì mà thấy vợ hạnh phúc bên bố mẹ của vợ lại khó chịu?
Mình còn trẻ còn nhiều thời gian chứ bố mẹ già rồi biết còn ở bên các con bao lâu nữa. Thời giờ đừng nghĩ là có thể ép được ai, phụ nữ họ giờ mạnh mẽ lắm tự chủ được hoàn toàn kể cả kinh tế.
Cách tốt nhất để giữ một người bên mình hãy để họ tự do và tôn trọng họ, tôn trọng thế giới quan của họ và gia đình họ
Như vậy mới hạnh phúc được các ông ạ!
VietBF@sưu tập