..."Kim E-bae - Tổng giám đốc điều hành của Jeju Air - đã xin lỗi các nạn nhân, trong đó 179/181 người trên máy bay được cho là đã tử vong. Ông Kim nhấn mạnh việc hỗ trợ tang quyến là ưu tiên hàng đầu"...(hết trích)
Đây là sự khác biệt giữa thế giới tự do và bọn ác khi nói đến tại nạn máy bay thảm khốc nếu so sánh đến chuyện máy bay của Azerbaijan bị Nga cho vô hiệu quả hệ thống định vị, sau đó vì lầm tưởng là drone của Ukraine tấn công nên cho bắn hạ với hỏa tiển đối không, làm cho 38 người đã chết thật tức tưởi và oan ức.
Và thật lố bịch và đê tiện thay, khi Putin chỉ có ngỏ lời "xin lổi nhẹ nhàng" với T.T. Azerbaijan, sau đó không nhìn nhận bất cứ trách nhiệm nào, dĩ nhiên cũng không hề nhắc đến sự đền bù cho các nạn nhân đã bị giết chết rất oan ức này!!!
Mạng người là vốn thật đáng quý và trân trọng, cho dù xảy ra bất cứ tình huống gây ra chết chóc nào thì những người đứng đầu luôn luôn đứng ra nhận lấy trách nhiệm, cúi đầu xin lổi gia đình nạn nhân và nhanh chóng thu xếp chuyện đền bù thỏa đáng cho gia đình nạn nhân!! Đó là cách cư xử của văn hóa đầy tình người, văn minh tiến bộ. rất khác biệt với lũ ma quỷ đội lốt người, chỉ đi gieo rắc đau khổ và chết chóc cho bao nhiêu người vô tội!!
|