
Cuộc sống của phụ nữ thời hiện đại đúng là không khác gì siêu anh hùng Marvel. Ban ngày hóa thân thành “mèo con ngơ ngác” nơi công sở, ngoan ngoãn nghe sếp mắng không dám ho he một tiếng. Nhưng chỉ cần hết giờ làm, bước chân vào nhà là lập tức kích hoạt chế độ sư tử Hà Đông – gầm một tiếng là chồng im thin thít, con trốn sau ghế sofa, còn con chó thì tự giác đi nằm chuồng.
🧳 Ở công ty:
“Dạ vâng chị ạ, em sẽ sửa ngay.”
“Không sao đâu anh, lỗi của em mà.”
“Em cảm ơn sếp đã góp ý ạ!”
(Cười tươi như hoa nhưng lòng muốn chửi nguyên phòng nhân sự.)
🏡 Về đến nhà:
“Anh định để cái tất đấy mốc meo luôn à?”
“Cơm em nấu đấy, ăn không ngon thì tự vào bếp!”
“Sao cái bát em rửa sáng nay giờ vẫn nằm nguyên ở đây vậy hả???”
Khoa học gọi hiện tượng này là "phản ứng sinh tồn", dân gian thì gọi là "bù trừ tâm lý", còn chồng thì chỉ thốt lên đúng một câu:
👉 "Ước gì em mang bản mặt đi làm về nhà thì yên biết mấy!"
Thật ra, phụ nữ chỉ “gầm” với người mình tin là sẽ không rời đi. Thế nên, các anh chồng ạ, nếu một ngày vợ không thèm nói câu nào nữa thì đừng vội mừng – vì lúc đó, anh đã thành người lạ rồi.
VietBF@sưu tập