Theo như có một người đàn ông mới đây đã trở thành người tù nhân đầu tiên ở Mỹ bị tử hình bằng cách xử bắn trong vòng 15 năm qua, do người đàn ông này lo sợ các phương pháp khác như ghế điện hay tiêm thuốc độc có thể khiến ông trải qua cái chết đau đớn và tốn nhiều thời gian hơn, sau khi bị tuyên án tử hình vì người này dùng gậy bóng chày sát hại cha mẹ của bạn gái cũ tại nhà riêng của họ.

Tử tù Brad Sigmon. Ảnh: CNN.
Tử tù Brad Sigmon, 67 tuổi, đã tự mình lựa chọn bị xử bắn, vì lo sợ các phương pháp khác như ghế điện hay tiêm thuốc độc có thể khiến ông trải qua cái chết đau đớn và tốn nhiều thời gian hơn.
Ngày 7/3, một tử tù ở bang South Carolina đã bị xử bắn, trở thành tù nhân đầu tiên ở Mỹ bị tử hình bằng cách này trong vòng 15 năm qua.
Tử tù Brad Sigmon, 67 tuổi, đã tự mình lựa chọn bị xử bắn, vì lo sợ các phương pháp khác như ghế điện hay tiêm thuốc độc có thể khiến ông trải qua cái chết đau đớn và tốn nhiều thời gian hơn.
Ông này bị tuyên án tử hình sau khi dùng gậy bóng chày sát hại cha mẹ của bạn gái cũ tại nhà riêng của họ vào năm 2001.
Từ năm 1977 tới nay, ngoài Brad Sigmon chỉ có 3 tù nhân khác ở Mỹ bị xử bắn và tất cả đều ở bang Utah.
Vụ xử bắn gần đây nhất diễn ra vào năm 2010.
Trong khi đó, 3 tử tù gần đây nhất ở bang South Carolina đều lựa chọn thi hành án bằng cách tiêm thuốc độc.