Vài ngày qua, nhiều người dân thị trấn Thứ 11, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang bức xúc v́ vỉa hè đường tỉnh 967, đoạn nội ô trung tâm huyện An Minh mới lát xong lại được lột lên để đào đường lắp đặt ống nước, gây lăng phí.
Như vậy là căn bệnh đào đắp vỉa hè từ Hà Nội đă lan rộng qua các tỉnh thành, cũng bởi v́ miếng bánh này quá ngon để đớp nên chính quyền địa phương phải học hỏi thủ đô mà làm để kiếm bánh chưng ăn tết ngay. Đường và vỉa hè làm xong là đào lên làm hệ thống thoát nước thải rồi lắp lại. Rồi lại đào lên đặt đường dây điện rồi lắp, rồi lại đào lên đặt dây cáp.. Mỗi lần đào là lại được duyệt ngân sách một cục và thó được thêm một chút, nên công việc này diễn ra rầm rộ, đúng quy tŕnh.
Tất cả các tỉnh đến thành phố đều xảy ra thường xuyên gây lăng phí rất lớn cho tiền thuế của nhân dân, gây bức xúc dư luận. Nhưng nó đang nuôi ấm chính quyền địa phương nên mặc kệ cho dân có lên tiếng phản đối th́ cũng giả ngu giả điếc đi mà làm. Miễn sao ăn no là được chứ ảnh hưởng đời sống nhân dân thôi, lănh đạo có ảnh hưởng ǵ đâu mà lo.
Linh Linh
__________________
|